Viên tướng Nga thứ sáu thiệt mạng.
Các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiếp tục thành công trong việc tiêu diệt các quan chức quân sự hàng đầu của Nga. Tư lệnh của Tập đoàn quân 49 được cho là đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở miền nam Ukraine.
Cố vấn tổng thống Ukraine, Oleksiy Arestovych cho biết quân đội của họ đã giết chết chỉ huy quân đoàn 49 của quân khu phía nam, tướng Yakov Vladimirovich Rezantsev, trong một vụ đánh bom vào sân bay Chernobaivka ở vùng Kherson. Khoảng một tuần trước, Trung tướng Andrei Mordvichev, Tư lệnh Quân đoàn 8 của Quân khu phía Nam của Lực lượng vũ trang Nga, cũng đã thiệt mạng tại sân bay này.
Rezantsev là tướng Nga thứ sáu đã chết ở Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Hôm thứ Tư, Kyiv cũng loan tin về vụ giết hại chỉ huy lữ đoàn Nga Alexei Sharov. Vị đại tá này trước đó chỉ huy Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 810 và được cho là đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh xung quanh Mariupol. Thông tin này không thể được xác minh độc lập. Cho đến nay, Nga mới chỉ chính thức xác nhận cái chết của tướng Andrei Sukhovetsky và phó chính ủy Hạm đội phương Bắc, Đại úy Andrei Palij.
Các chuyên gia có hai cách giải thích cho tỷ lệ thiệt hại cao này.
Đầu tháng 3, một chuyên gia quân sự Mỹ nói với CNN rằng, quân đội Nga tiếp tục lặp đi lặp lại sai lầm là sử dụng các thiết bị không được mã hóa để liên lạc với nhau, chính vì vậy mà vị trí của người sử dụng bị đối phương định vị.
Elie Tenenbaum thuộc Viện Quan hệ Quốc tế (Ifri) của Pháp cho biết sự hiện diện của các sĩ quan cấp cao gần chiến tuyến cho thấy, Matxcova "yêu cầu các tướng lãnh chỉ huy quân đội ra tuyến đầu và chấp nhận hiểm nguy" để nâng cao tinh thần cho quân đội.
THUỶ HƯƠNG
__________________
|