Tổng thống Belarus, Ông Lukachenko đã từng hứa với ông Putin sẽ tham chiến với 50 nghìn quân và các trang thiết bị quân sự. Thời hạn điều quân sẽ không trễ hơn ngày 21/3/2022.
- Tuy nhiên tới nay, Ông đã cho rút quân đội của mình tại biên giới với Ukraina. Theo kế hoạch, quân đội Belarus sẽ tiến đánh Lviv và cắt đứt tuyến vận chuyển vũ khí mà phương tây đang chi viện cho Kiev.
- Hôm nay, Ông Lukachenko đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề tham chiến tại Ukraina, đã có đến 91% người dân phản đối, 8% còn lại là ủng hộ kế hoạch của Nga.
- Giới phân tích nhận định, có thể ông Tổng thống Belarus đã nhìn thấy có quá nhiều lính Nga chết trên chiến trường và Putin đang sa lầy tại Ukraina nên ông đã không dám dấn thân vào mà tìm cách lẫn tránh.
- Cuối cùng thì Putin cũng chỉ còn đơn độc một mình trên chiến trường, ông sẽ chiến đấu trong tuyệt vọng hay sẽ rút quân để cứu người Nga khỏi thảm họa chiến tranh ?
__________________
|