Quote:
Originally Posted by tbbt
chuyện ông Trump thua bầu cử với Biden thì kệ cha ông Trump, ổng có nhục thì nhục với Biden chớ mắc mớ vì đến tui.
|
Đầu bò dốt đặc cán mai như vầy làm sao dạy chúng bây giờ?
GÌ chứ không phải
VÌ.
Đám dân cuồng này tếu lâm lắm nhen bà con. Tui không bao giờ đá động đến cá nhân chúng nó cả, tui chỉ trích dẫn rất đầy đủ chi tiết về thống kê của Mỹ ghi rằng:
"Dân mít ở USA có học thức thấp nhất trong các nhóm di dân gốc Á Đông, do đó mít cuồng mới bầu cho Trump đông nhất trong số các di dân đó."
Chỉ có vậy thôi, và thế là chúng tức điên tức loạn lên sùi bọt mép nhào vô chửi bới ỏm tỏi, kế đó chúng quê quá mắc cỡ, rất đau lòng mà vẫn phải chối cha chối mẹ luôn -->
"Em có biết gì đến Trump đâu!".
Làm tui chưng hửng! Không phò Trump không tức tối giùm cho Trump vậy chứ đám đầu bò óc heo đang cự nự chuyện chi thế này? Câu đó có liên quan gì đến các em mà đau lòng xịt máu mũi ra như vậy? Mà tức cho đã óc chảy ra như diarrhea rồi lại chối cả cha mình! hahaaa....
Hèn chi mới có câu nói để đời lừng danh của ông Thụy Điển:
"Thà giết cha hãm mẹ họ, cũng không làm họ đau tức bằng khi Trump bị thua thảm hại".