|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,584
Thanks: 31,221
Thanked 22,972 Times in 10,891 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 89
|
Những ngày qua thế giới đã chứng kiến, khi không thể đánh nhanh thắng nhanh trên chiến trường, khi không thể đạt được những mục tiên ban đầu, quân Nga chuyển sang pháo kích, bắn phá bừa bãi vào bệnh viện phụ sản, trường học, nhà hát, bắn vào dân chúng đang di tản trên “hàng lang nhân đạo”, sử dụng tên lửa siêu thanh để sức tàn phá lớn hơn…Nhiều nhà bình luận chính trị thế giới đều lo ngại rằng trong những ngày tới, số dân thường tử vong càng tăng, các cơ sở hạ tầng của Ukraine sẽ bị phá hủy nhiều hơn, khủng hoảng nhân đạo sẽ càng nghiêm trọng hơn. Sự tàn ác, coi thường nhân mạng con người là sự khác biệt lớn nhất của một cuộc chiến tranh chính nghĩa hay phi nghĩa, ngay cả khi đều mang quân sang nước khác vì một lý do nào đó (ví dụ như Mỹ và khối NATO đem quân vào Iraq, Afghanistan, thì cũng không bao giờ cố tình bắn vào những khu vực dân sự). Mặt khác, khi số người dân Ukraine buộc phải rời nước cũng cao hơn, sẽ gây ra sự xáo trộn lâu dài cho nền kinh tế lẫn chính trị của các nước láng giềng châu Âu. Đó là những mục đích tàn ác, thâm độc của Putin bên cạnh mục tiêu “vô hiệu hóa” Ukraine và thay đổi chính phủ của Tổng thống Zelenskyy.
Trong cuộc chiến Putin gây ra tại Syria trước kia, LHQ và Liên Đoàn Các Quốc Gia Á Rập (Arab League) ước lượng khoảng 400 ngàn dân Syria, tương đương với 2% dân số đã chết, nhiều thành phố bị phá hủy, hàng vạn vạn người tháo chạy, tạo ra một cuộc khủng hoảng di dân lớn cho các nước châu Âu.
Từ Chechnya, Syria cho tới Ukraine, quân Nga dưới thời Putin không hề run tay khi bắn phá bừa bãi vào các khu vực dân sự. Vì vậy, gọi Putin là tội phạm chiến tranh, là kẻ giết người, không có linh hồn…thiết nghĩ chả có gì là quá đáng.
Nhưng điều đáng lo ngại hơn, cấm vận kinh tế nặng nề vẫn không làm Putin chùn tay, thậm chí, giống như hổ dữ bị dồn vào chân tường, trong khi sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các nước dành cho Ukraine, cho dù đã chứng tỏ sự hiệu quả khi quân Nga không tiến triển bao nhiêu trên chiến trường thì Nga vẫn tiếp tục bắn phá để gây sức ép nhân đạo lên chính phủ Ukraine.
Nếu Putin dừng lại, chiến tranh kết thúc. Còn Ukraine dừng lại, là không còn Ukraine nữa-mất lãnh thổ, mất chủ quyền, bị “vô hiêu hóa” về mặt quân sự, mãi mãi lệ thuộc vào Nga và không thể phát triển thịnh vượng.
Nhưng với một kẻ như Putin, chừng nào còn quyền lực, thì ông ta sẽ chẳng sợ bất cứ điều gì, từ mạng sống của người Ukraine, mạng sống của tướng tá binh lính Nga, nền kinh tế Nga suy sụp, đời sống của người Nga sẽ muôn vàn khó khăn... Không có điều gì làm ông ta quan tâm, khi quyền lực vẫn còn.
SONG CHI
__________________
|