Quote:
Originally Posted by koorlie
Chỉ nhục là khi nào có cái miệng rống lên cho cố vô, rồi thua. Cái đó mới là đau đớn.
Biết thân vậy là tốt,
|
Bị xáng vài bạt tai đổ đom đóm thành tưng tửng… chuyện ông Trump thua bầu cử với Biden thì kệ cha ông Trump, ổng có nhục thì nhục với Biden chớ mắc mớ vì đến tui. Trong khi tui học trò lớp 3 trường làng đã và đang dạy dỗ trực tiếp… nói lại rỏ ràng đã và đang (tương lai) dạy dổ “trực tiếp” tận mặt thằng có học…đại mà ngu rồi lại còn tát cho mấy cái bạt tai vào mặt đến long màng óc nên chứng bịnh nan y Covid-45 Trump tái phát tán ra cứ đem mãi chuyện ông Trump ra nói để khỏa lấp cái ngu cái nhục nhã của mình.
Quote:
Originally Posted by koorlie
cái tật NỔ và LÁO
vẫn thói ngu sủa loạn lên.
|
Ô hay... sao lại ngu thế? sao lại tự vã…vã…vã vô mõm mình nữa rồi vậy cà? thế lầy là thế lào? nhận thức được bẩn tánh “NỔ và LÁO” của chính mình là quá chuẩn không cần chỉnh lại còn đơ đơ đưa mặt mo ra theo “thói ngu sủa loạn lên” một cách lì lợm ngang ngược cố hữu để gỡ gạt sĩ diện… dõm có ăn… hộc(máu) thế kia chứ!!!