Quote:
Originally Posted by tbbt
Trong thể thao, vận động viên hoặc đội chơi hay tranh tài với vận động viên hoặc đội chơi hay khác mà thua thì không nhục nhưng lại thua đội thành tích kém, dỡ tệ… thì nhục nhã vô cùng.
|
Các bé này ngu quá.
Chúng vẫn không thể nào hiểu nổi.
Thi đấu thắng thua không sao cả.
Chỉ nhục là khi nào có cái miệng rống lên cho cố vô, rồi thua. Cái đó mới là đau đớn.
Nên mới có câu danh tiếng để đời của ông Thụy Điển là,
"Thà giết cha hãm mẹ chúng, chúng cũng không đau đớn bằng khi phải nhìn thấy Trump thua!"
Chúng chót chét rằng Biden là thằng ngủ gục, là thằng Bị Đần, thành tích kém dở tệ.
Rồi cũng chính chúng tự mình vả vô mặt mình -->
"thua đội thành tích kém, dỡ tệ… thì nhục nhã vô cùng."
Đó là lý do sau khi ăn gian mà vẫn thua thì chúng thấy quá nhục nhã bèn rống lên đổ ngược lại cho địch thủ là gian lận, và đi kiện, VÀ LẠI THUA TIẾP TOÀN BỘ CẢ 26 VỤ KIỆN. Nhục nhã vô cùng.
Nhào lên Capitol Hill làm khủng bố, bị nẹt cho gục tại chỗ nằm mọp hết xuống sàn, lại thua, và lại nói láo tiếp rằng đó là đi "du lịch".
Quote:
Originally Posted by tbbt
Tui học hết lớp 3 trường làng, viết trật chính tả như ngu lì vừa bắt lỗi đó nên ngu dốt chữ nghĩa
|
Biết thân vậy là tốt, đừng ráng nổ thêm nữa.
Lỗi chính tả không sao hết. Nhưng cái tật NỔ và LÁO là tui cho ăn bạt tai nghiêng ngửa như xưa nay, hiểu chưa?
Miệng thì khoe rằng tuy ở VN chỉ học hết lớp 3 trường làng, nhưng sang Mỹ thì đã xong cả BÁC SĨ và KỸ SƯ (hắn viết là kỷ sư)! Vậy học bác sĩ kỹ sư bằng ngôn ngữ gì? Tiếng Miên hả?
Mà nếu dùng tiếng Anh thì chúng lại THỐI HẬU, chạy trốn trối chết, nhục nhã vô cùng mà vẫn còn gân cổ lên đưa mỏ ra ăn bạt tai tiếp.
Và rồi chúng vẫn thói ngu sủa loạn lên.
Bởi vậy nên thống kê của Mỹ mới đăng lên cho thấy, dân di cư Á Đông gốc Việt có học thức thấp, nên đa số là bầu cho Trump.