Nhà văn Sergei Lojko, một nhà báo, cựu phóng viên chiến trường của Thời báo Los Angeles và một số tờ báo Mỹ, đã đến Ukraine.
Cựu phóng viên cho biết ông là một người đàn ông Nga 69 tuổi và đã từng chứng kiến nhiều cuộc xung đột vũ trang trong sự nghiệp của mình, nhưng chưa chiến đấu trong bất kỳ cuộc xung đột nào vì đó không phải nghề nghiệp của ông.
"Tuy nhiên, giờ đây, có thể nhìn thấy khẩu súng trường tấn công Kalashnikov trong tay tôi. Tôi không còn ở đây với tư cách là một nhà báo, mà với tư cách là một cá nhân. Tôi đến đây để đến Ukraine, đến vùng ngoại ô của Kyiv, để bảo vệ Ukraine, quê hương của tôi khỏi Putin, một Hitler của thời đại này."
Sergei Lojko nói và nói thêm: lần đầu tiên trong đời, ông thấy cuộc đấu tranh này rõ ràng là giữa “thiện và ác”.
Cựu phóng viên sau đó tiếp tục yêu cầu những người có kinh nghiệm chiến đấu trên khắp thế giới làm điều tương tự. Ông nói rằng ông hiểu các chính phủ nước ngoài không muốn tham gia vào cuộc xung đột vì họ sợ một cuộc chiến tranh hạt nhân, nhưng người dân có thể lựa chọn để bảo vệ "tự do và độc lập của Ukraine."
Nhân tiện, Sergei Lojko đã báo cáo về các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine trong năm 2014-15. Ông đã giành được một số giải thưởng báo chí ở Hoa Kỳ cho công việc của mình về vấn đề này.