Quote:
Originally Posted by tbbt
@ hoanglan22; @ abcdefga; @ HonThienViet
Bỏ qua hết đi mấy bác ơi!  mấy thằng việt cộng không có dây thần kinh nhục, ngượng ngùng, mắc cỡ, lương tri, lương tâm con người… mà thay thế vô đó là được cộng vài sợi dây thần kinh lì, ngang ngược thêm vào nên mặt mo nó dầy thêm hơn thế thôi!  thành ra mấy bác đâu có thấy nó quê đâu chớ… cứ đưa mặt mo bư bư ra nói ngang bướng như con vẹt lập đi lập lại kiểu “máy bay quân ta núp trong mây chờ máy bay Mỹ bay qua là tiêu diệt” đó mà! hay “cà rem phơi khô” hoặc uống “cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc” nghe ngốc nghếch mắc cười lắm
Bọn vc mặt mo bây giờ tùm lum chổ nào cũng thấy! bắt lỗi phải chính tả cho là mình có học thì cũng là thằng cu li chớ được gì ở đây??? những người viết trật lỗi chính tả biết đâu ở VN học lớp 5 trường làng nhưng qua Mỹ được học tiếp trường Mỹ trở thành bác sĩ, kỷ sư, tốt nghiệp 4 năm đại học, Master… nên chữ Việt không rành thế thôi!  Ai tự cho mình có ăn học có bằng cấp thì khoe ra đi chứ… chớ cu li thì vẫn là cu li ngu lì thôi chớ được cái khỉ khô gì mà khoe hoài lỗi phải chính tả! 
|
@
tbbt
Truớc hết cám ơn bác ngỏ lời góp ý ...
Tui bíêt bọn cuồng BL này là thứ mặt mo bư bư như trọng lú...mặt trơ hòng biết quê như foock niễng, mặt thất học như mấy công an phuờng ...vv
Biết rằng qua lại với phuờng ăn nói kiểu SVPK là mất thì giờ....vv ..nhưng tui có 1 điềm mê của một pathologist mang găng tay cao su dầy cui để đối đáp lại văn phong tử thi của giới 1-SVPK ...chớ tui đâu có xái văn phong loại "off line" chính quy của tui đâu ...
Bọn này phải coi như loài
tử thi rồi mình mang găng tay mà
dọc nát bấy mấy cái post 
của tụi nó như 1 cái job : postmortem examination đó mà ..