Quote:
Originally Posted by koorlie
Thêm một "thằn" già ngố thất học tiếng Việt tồi bại. Tui không biết "thằn" là gì nhưng cũng bắt chước mống này viết thử xem có effect gì vui không.
Trự này hoàn toàn không biết DẤU HỎI là gì cả.
Bà con thử đọc lại câu hắn viết xem, rõ ràng là bé khựa ngọng đớt bay đầu lưỡi, KHÔNG CÓ DẤU HỎI !!!
(oh man tui lại gây ác nghiệp nữa rồi, kiểu này chúng tức chịu sao thấu hahaaa....)
|
....cu koor nầy rãnh háng quá, không còn gì nói nên tìm bắt lõi "chính tã", "chánh tã", "chính tả" ,"chín tã"..... Thời buỗi nầy mà lên mạng tìm bắt lõi chính tã người khác thì thôi,,,chĩ có "1 bộ phận bò đõ không nhõ" mấy người làm được như cu... nếu rãnh quá vậy thôi về nhà cài ruộng, trẽ trâu, trẽ cọp gióng Phúc niễng đại ca cũa cu như vậy nè