Để trở thành một Tổng thống, Thủ tướng, người lãnh đạo một quốc gia, cần phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực chính trị, có kiến thức, trí tuệ, có đạo đức chính trị, có phẩm chất, nhân cách. Các chính trị gia lâu năm thì có thừa kinh nghiệm chính trị, nhưng lắm lúc họ có những thói xấu thường gặp của chính khách là giả dối, mỵ dân, hoặc bị “mòn”, không tạo cảm hứng cho người dân.
Có thể hiểu một trong những lý do mà nhiều người Mỹ bầu cho Trump cũng là vì muốn chọn một người ở bên ngoài, không phải là một chính khách lâu năm. Một trong những lý do người Ukraine chọn Volodymyr Zelenskyy có lẽ cũng là vì vậy. Nhưng khổ nỗi Trump không chỉ không có kinh nghiệm chính trị, mà còn không có kiến thức, trí tuệ, và quan trọng nhất, không có đạo đức-dù là đạo đức chính trị hay đạo đức của một con người bình thường. Cả cuộc đời Trump là dối trá, lừa đảo, lừa bịp, không phân biệt đúng sai, sẵn sàng đạp lên luật pháp, Hiến pháp nếu cần, mọi việc chỉ làm sao có lợi cho mình, mọi thứ chỉ quay quanh mình. Ngược lại, Volodymyr Zelenskyy đã chứng tỏ mình chỉ thiếu kinh nghiệm chính trị nhưng có thừa đầu óc, bản lĩnh, lòng dũng cảm và đạo đức khi tuyên bố ở lại, cùng với người Ukraine quyết chiến để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sự độc lập, những giá trị dân chủ, đồng thời có khả năng truyền cảm hứng và tinh thần chiến đấu cho người dân Ukraine.
SONG CHI
__________________
|