Quote:
Originally Posted by trungthu
Thì ra nhà bác làm nghề thuốc bắc, mật gấu chân gấu bác đều rành rẽ, cháu còn dưới tuổi vị thành niên nên không dám đặt toa " nhất dạ lục giao " gì đó ... độ này biến đổi khí hậu , xương cốt rã rời nên hỏi bác ít cao hổ cốt , bác có thì cho cháu đặt hàng , còn bác không có sẵn thì ở ron 2 thì thỉnh thoảng có con hùm xám bị thiến chạy vào đòi trứng bác hoanglan , bác rình bắt nó nấu cao , cháu chờ cũng được ...cám ơn bác trước...
 :handshak e:  :thankyo u:
|
Quote:
Originally Posted by MrKetchup
Bác nhớ để dành bộ da cho tôi. Tôi để nó ở phòng khách ngồi lên cho ấm. Bảo đảm không có địt trên đầu nó đâu
|
Quote:
Originally Posted by trungthu
Bác yên chí, Vu-nhu-can chỉ cần xương của nó để nấu cao thôi , gặp bác ở đây thấy vui vui..cậu Can nhà mình tính tình phóng khoáng , không có kẹo lắm đâu, bộ da sẽ để dành cho bác...  :ha ndshake:  :t hankyou:
|
Quote:
Originally Posted by hoanglan22
|
Con cọp xám mà bác nói thật ra là con chó xám. Lúc trước nó hay chạy qua bên này sủa um sùm, bác HL đã túm đầu nó cho vô Phú de rồi, mà trước khi thẩy nó vô đó thì bác HL tiện tay thiến luôn cái vòi nước của nó. Sau một thời gian, nó trốn ra khỏi Phú de nhưng vẫn hận bác HL nên thỉnh thoảng nó mặc cái mascot cọp vào trong này để hù bà con.
Khổ nỗi khi hóa trang thành cọp nhưng không biết gầm, chỉ biết sủa, không biết ăn thịt, chỉ biết ăn fund mà thôi. Có bắt được con này thì chỉ có nước cho vào thùng rác mà thôi. Cái mascot cọp thì made in China, gặp nước thì nó rã ra từng mãnh, thêm vào đó không ai muốn để da chó ở phòng khách cả. Xương cọp thì mình có thể nấu thành "hổ cốt cao" rồi từ đó pha chế thành món thuốc "nhất dạ lục giao sinh ngũ tử" hoặc thêm trứng hải cẩu thành thuốc "tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn". Còn xương chó thì có thể nấu thành "cẩu cốt cao", thêm vào một ít thạch tín là ra món thuốc chuột. Nhà bác nào có nhiều chuột thì có thể dùng thuốc này để giết chuột.
Thịt con chó xám này rất thúi vì nó chỉ ăn fund nên không thể làm món chả chìa hay lẫu chó được, ngay cả gừng, riềng, rượu trắng cũng không khử hết mùi. Con chó này là con chó đực nhưng không có ngọc hành (trái dứng) và cẩu pín vì bị bác HL thiến mất rồi, vì vậy món ngọc hành cẩu pín hầm nhân sâm cũng không có trong thực đơn.
Nói tóm lại không có cái gì xài được trong con chó này, nó thuộc loại hazadous, làm ô nhiễm môi trường, nếu bị nó cắn trúng là phát bệnh chó dại, nước dãi của nó chứa nhiều necrotizing fasciitis bateria (flesh-eating bacteria), nếu dính phải nước dãi của nó là da sẽ bị lở loét đến tận xương.
Thành thật xin lỗi mấy bác vì đã làm mấy bác thất vọng


:haf ppy: