Quote:
Originally Posted by trungthu
" Hãy cố lên Ukraine, chúng tôi đã trải qua 100 ngày tử thủ An Lộc và không hề nhận được nhiều sự giúp đỡ như các bạn hiện nay, thành phố đổ nát đến tận cùng, và chiến thắng thuộc về bên chính nghĩa "
Bài bình luận rất hay...chẳng bao lâu nữa gấu Nga sẽ bỏ lại cái mật ở Ukraine rồi chạy về nước....
|
Không phải chạy mà lếch về nước, vì ngoài cái mật ra, còn bỏ lại 4 bàn chân nữa. Theo sách Đông y thì mật gấu ngâm rượu dùng để chữa bệnh té ngã, làm tan máu bầm, còn bàn chân gấu là một món ăn vua chúa thời xưa (hùng chưởng), chỉ đứng sau nem công và chả phụng