Có những người đi trách Mỹ và NATO không đem quân tới giúp Ukraine. Lạ thật, ngay từ đầu cả Mỹ, cả NATO đã nói rõ họ không đưa quân tới vì Ukraine không phải là thành viên của NATO, còn Mỹ thì cũng không có lý do để làm như vậy. Nói chứ Biden mà đưa quân tới là đảng Cộng hòa và ngay cả ông cựu TT đã rời khỏi Nhà Trắng nhưng vẫn tối ngày kiếm dịp để chỉ trích ông TT đương nhiệm, sẽ có lý do để chỉ trích nặng nề, tìm cách khuấy động người Mỹ phản đối chính quyền Biden với lý do Ukraine thì có liên quan gì mà "Mỹ phải nháy mắt" ngay!
Nhưng cả Mỹ, cà Anh, và nhiều nước châu Âu đều cam kết sẽ giúp đỡ Ukraine hết mình từ thông tin tình báo, tài chính, cho tới vũ khí. Đồng thời triển khai mọi biện pháp cấm vận kinh tế để trừng phạt Nga. Đừng nghĩ là cấm vận kinh tế thì ăn thua gì. Lần này, các biện pháp sẽ mạnh tay hơn nhiều, và có sự đồng lòng từ Mỹ cho tới châu Âu và các quốc gia khác nữa. Putin thì chả "rụng sợi lông chân" nào nhưng kinh tế Nga sẽ bị đòn nặng. Nga bây giờ chỉ còn mạnh súng ống chứ kinh tế chả mạnh gì đâu. Như thế có nghĩa là các nước đang chứng tỏ sự ủng hộ của họ. Điều quan trọng nhất là người Ukraine phải tự đứng lên bảo vệ đất nước mình. Chừng nào mà người dân Ukraine còn chiến đấu thì họ còn nhận được sự viện trợ không tiếc tiền từ nhiều nước. Bởi vì rõ ràng là không ai có thể giúp một quốc gia nếu quốc gia đó không tự cứu mình trước.
Bài học của chính phủ Afghanistan còn mới toanh đây. Quên nữa, đứng ai kéo cả VNCH vào đây nhé, những người lính VNCH đã chiến đấu tới 2 năm sau khi người Mỹ đã bỏ đi, đã chiến đấu tới phút cuối cùng cho tới khi trong tình trạng còn súng mà không còn đạn, còn xe mà không còn xăng, không còn tiền. Và ngay cả khi ông TT Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng thì vẫn còn có những nhóm nhỏ tiếp tục kháng cự nơi này nơi khác, trong khi một số tướng tá, chiến sĩ thì tuẫn tiết, trước và sau ngày 30.4.1975. Đánh giá lịch sử phải công bằng, khách quan, cái gì ra cái đó, không thể vì một chế độ bị thua mà đổ hết mọi thứ tệ hại, xấu xa lên đầu họ.
Song Chi
__________________
|