Quote:
Originally Posted by koorlie
Ngu như con lợn. Không có quốc gia nào có cái quyền "thiêng liêng" đách gì gọi là quyền CHỌN CHỌN quốc tịch cả.
Tất cả mọi nơi trên thế giới này, muốn vô quốc tịch nước nào là phải hội đủ điều kiện của quốc gia đó, nạp đơn xin, thi sát hạch câu hỏi, pass hết mấy cái đó thì vô.
|
Sao BCk (bé con koor) cứ giữ cái tật ăn cuớp la làng hoài vậy ...BCk ngu thì cúi đầu chấp nhận đi còn đổ thừa nguời khác chi vậy ...Cái ngu căn bản là đọc tiếng việt hỏng hiểu thì cứ phan đại hiểu theo tầm 1-SVPK ...
Đang nói
"Mấy xứ commies nói chung" tự nhìên xí phần đánh đồng thành
"Tất cả mọi nơi trên thế giới này" ...
Hãy vãnh lỗ tai lâu ngày bị giáo dục 1-SVPK nhồi sọ mà nghe nè :
- Trong mấy xứ commies nói chung , chính phủ có dễ dàng cho dân chúng dzot ra khỏi nuớc di dân sang nuớc khác không ? thì làm sao có quyền "thiêng liêng" đến nuớc khác nộp đơn xin chọn QT hả BCk ?
Còn nữa, muốn bàn về nickname của bất cứ ai thì nên tập tánh chạy lại ân cần hỏi hang tại sao dùng nickname đó ? chớ đừng dùng thói
du côn mất dạy cầm AK47 mà cuỡng chiếm miền Nam rồi áp đặt cách suy nghĩ của mình vào nhé !
Bác đây nào có dã tâm tự cao tự đại có 1 tâm hồn thiêng liên đất Việt , dám ngồi trên đầu cha mả mẹ tên Hcm đâu ? Bác rất khiêm nhuờng chỉ muốn có 1 tâm hồn rất thiên vị về chất Việt có hiểu chưa thằng bé con koor ?
