Quote:
Originally Posted by Anh Hai
Mỹ giờ hết thời rồi. Nợ như chúa chổm người dân thì làm cu lu bắt phải đi làm đóng thuế nuôi đám những kẻ xâm nhập bất kể kẻ đó là thành phần xh nào
|
Ráng chịu đi chứ than khóc vô ích, bởi ngu để cho Trump phá hoại 4 năm! Bị Tàu nó phang cho mấy cú thuế thương mại, tặng luôn con corona chết gần cả triệu người.
Quan trọng nhất là các bé cuồng phải biết xử dụng trí óc của mình để củng cố kinh tế chắc ăn ngon lành lúc yên bình, rồi đến lúc sóng gió mới có "cơ bắp" trụ lại chắc ăn. Thậm chí còn có cả cơ hội kiếm thêm tiền nữa kia.
Đàng này cứ đờ mặt ra đó chịu trận, xăng lên khóc còn hơn cha chết! Kiếm tiền rất là khó ai mà chẳng biết chuyện đó, nhưng... cũng không phải là khó đến nỗi "tuyệt vọng đầy tang tóc" như mấy em. Đừng bao giờ chờ đợi trông mong may mắn hên xui trúng số cả, chuyện đó biết đời kiếp nào mới đến! Quan trọng là phải tận dụng khả năng của mình.
Như mấy bác lớn tuổi đã hưu hoặc không có chuyên môn thì thôi, chứ các em ngố quá cứ ngồi đó than khóc trong khi qua Mỹ đã bao nhiêu năm đất vàng đất bạc "the land of opportunities" mà cứ cu li trọn kiếp thì muốn sao bây giờ? Ngay cả dù không biết làm business, thì ít ra cũng phải có ăn học để có một tay nghề khá một chút.
Đàng này để cho Mỹ nó chửi là
"dân VN học thức thấp nhất trong số các immigrants đến từ Asia, nên đa số dân mít dzàng là bầu cho Trump" hahaaa...