khi mà liên hiệp quốc được phép của bọn hán cẩu trung cộng tới tân cương thì lúc đó thành phố không còn bóng dáng của người duy ngô nhĩ nửa,trong thời gian chờ được phép của bọn chó trung cộng ,thì chúng đả cho dời đi hết những tù nhân chính trị và chúng chỉ để lại những đối tượng trộm cuớp không dính dáng đến chính trị ,như trường hợp vũ hán khi WHO và nhiều nước trên TG đòi đến tận nơi để xem xét điều tra thì bọn chúng chần chờ hơn 1 năm phại đoàn WHO mới được phép đến trong thời gian đó chúng đả vệ sinh hết các dấu vết rồi còn đâu nửa mà điều tra, ở Việt Nam những năm 79-80 hội bảo vệ nhân quyền tù nhân của liên hiệp quốc đòi thăm các trại giam giử những Quân Nhân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà sau 75 bị chúng bắt nhốt mà bọn chúng gọi là trải tạo,trước khi phái đoàn đến thì chúng đả lùa hết những người mà chúng thấy là cứng đầu vàbắt họ đi vào trong rừng sâu ,còn ở trại là những người mà bọn chúng xem là những người biết giác ngộ và người già bịnh hoạn,như thế thấy rỏ cái bộ mặt của bọn cộng nô ,khi chúng cho phép đến các trại tù thì chả còn ai hết,
|