Quote:
Originally Posted by HonThienViet
ra sống tại hải ngoại chả có tinh thần cầu tiến thóat cảnh "NRMT" còn thua một số chị em ở xứ Nam Hàn .
|
Rồi, lại đến giờ bé hòn đi quảng cáo cái nghề
"gái giang hồ" xuất cảng sang xứ Củ Sâm nữa rồi.
Thằng con bị Don Juan bỏ rơi mà nó chạy vòng quanh một hồi thì nó lại chui vô cái nghề ruột của gia tộc hắn mà thôi.
Quote:
Originally Posted by HonThienViet
tinh thần chả biết cầu tiến sau 10 năm ở Overseas còn thua các phụ nữ Việt vô danh tiểu tốt khác lấy chồng ngoại quốc.
|
Rồi, tưởng dạy hắn được, ai ngờ mới đó nó lại tiếp tục trổ tài quảng cáo nghề mãi dâm xuất cảng gái sang xứ củ sâm nữa.
Tại sao CẦU TIẾN không phải là ĂN HỌC, không phải là tập nghề, không phải là buôn bán lương thiện...? Nếu bé hòn dốt và ngu thì xin tui chỉ dạy, dù mở óc không nổi cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều, kinh tế của em sẽ có chút tương lai.
Chứ tại sao CẦU TIẾN của hắn năm phen bảy lượt chỉ là phải LẤY CHỒNG NGOẠI QUỐC! Bán lá đa là gia phả của hòn hả em? Quen cái thói cả mẹ lẫn con cứ để cho Don Juan bộp tai hahaaa..