Quote:
|
Originally Posted by Bài Viết
một người chân ướt chân ráo mới qua, tiếng chưa rành, bằng cấp mình có ở Việt Nam chẳng có tác dụng vì không được chấp nhận nên việc xin một công việc văn phòng mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu là một giấc mơ xa xỉ.
|
Quote:
Originally Posted by HonThienViet
Thế "phụ nữ tuổi trên 40" tại xứ VC cai trị , có dễ kiếm "một công việc văn phòng" không vậy ?
|
Đần độn!
Người viết có nói là bã đã đến tuổi 40, không rành ngôn ngữ, lại có con nhỏ và bằng cấp của VN không được nước ngoài chấp nhận.
Chính bã cho biết bất lợi của người VN mới qua thua thiệt không bằng được người Pháp, mà thằng đầu buồi lại đi tự ái cho rằng bã khoe VN ngon hơn.
Quote:
Originally Posted by HonThienViet
Sao làm phận phụ nữ Việt mà không đủ sức chinh phục chồng Pháp của mình về định cư ở luôn bên quê vợ vậy cà?
|
Vì khó kiếm việc làm ổn định.
Chứ kiếm ra việc làm mà lương bằng ở nước ngoài, thì người ta kéo về đó đông đếm không kịp.
Xem như các diễn viên ca sĩ hải ngoại về VN ở luôn, thì tại sao bé hòn đần độn không thử
chinh phục họ đi hát ở Mỹ đi? Họ về VN mà làm, ai tức thì cứ tức, và ông cố nội em hòn cũng không chinh phục họ nổi. Biết ông cố nội bé hòn là ai chưa? Là ông nội của Don Juan đó haahaaaa...
Chính các thằng VK cuồng ngồi chửi người khác về VN, thì chúng vẫn về và vẫn gửi tiền về chứ ai vô, đông nghẹt ở phi trường Nội Bài với Tân Sơn Nhất.
Một đám chích lén, gửi lén, và về lén. Thực sự muốn chích muốn gửi và đi về VN thì tùy ý kệ họ. Nhưng đây là làm lén, rồi ngồi đóng kịch chửi.
Quote:
|
Originally Posted by Bài Viết
Đôi khi phải đối mặt với sự kỳ thị đến từ những người xung quanh còn khiến bạn tổn thương gấp bội.
|
Đây là điểm đau đớn khó chối cãi của bé hòn, với trình độ tiếng Anh dốt nát, nói năng thì dạ dạ với dương vật Mỹ bằng một cái giọng đặc sệt accent!