Quote:
Bài luận trích Truyện Kiều của nữ sinh giành học bổng 5,5 tỷ đồng
Mở đầu bằng "Đau đớn thay phận đàn bà". Bài luận của Mai Linh bàn đến nữ quyền trong xã hội hiện đại. Giúp em ghi điểm trong cuộc chinh phục đại học Mỹ.
Hôm 11/1, Vũ Nguyễn Mai Linh lên đường sang thành phố Gettysburg, bang Pennsylvania, du học ngành Toán Kinh tế, Đại học Gettysburg
Thầy Đăng cho biết, ở lớp, Linh là bí thư Đoàn, luôn làm việc có kế hoạch
|
Cô học sinh này KHÔNG CÓ GHI ĐIỂM CHINH PHỤC ĐẠI HỌC MỸ. Không cần chinh phục.
Tiền đó là từ ngân sách của một trong các chương trình viện trợ giáo dục của Mỹ ban cho VN.
Mỹ cho tiền với điều kiện là phải dùng hết trong một của các trường đại học có tên trong danh sách liên quan, dù có thể hay không thể ra trường. Số tiền tài trợ nếu còn dư thì phải chịu mất hết, nếu còn thiếu thì phải tự bù thêm vô.
Viện trợ ban cho học sinh giỏi do chính phủ bên VN chọn lựa, chứ Mỹ không có biết cách nào chọn. Mỹ không biết đách gì cả, và Mỹ cũng không cần biết, không có thi đua, không cần chinh phục. Một anh Mỹ đọc xong câu "Đau đớn thay phận đàn bà" thì anh ta gật gù rồi quăng thùng rác.
Chính phủ CSVN tùy ý chọn cách thi đua và chọn lựa người, chọn ở bên VN. Chọn cách nào mờ ảo âm u bí ẩn thì cứ tự nhiên, miễn sao có chọn ra một du học sinh cho sang Mỹ thì bên Mỹ sẽ cho đi học.
Do đó mới có chuyện cô nữ sinh Hà Nội gốc Nghệ An như trong bài trên thắng giải, tuy xin tiền đi du học ngành TOÁN KINH TẾ nhưng lại vác Nguyễn Du ra thi thố. Chứ vác toán với kinh tế ra thi tài thì người ta biết hết trơn. Và qua Mỹ mà học ngành văn học Anh Ngữ thì du học sinh VN chít ngắc liền không kịp ngáp!
Và hơn nữa phải là dân bí thư Đoàn Đảng gạo cội Nghệ An quê hương của Bác theo như bản tin trên thì còn họa may mới thắng, chứ còn con ghẻ dân miền Nam sống ở thành phố mang tên Bác thì mơ kiếp sau đi nhen hahaaaaa...