Quote:
Phát hiện hành tinh có thể sống được, cách Trái Đất 189 năm ánh sáng
|
Cái chuyện nằm xa lắc vói không tới thì thôi chịu vậy đi, dù sao cũng chỉ là khoa học tìm hiểu.
Nhưng còn cái chuyện
"có thể sống được" là cái gì có thể sống được?
Nói về một nơi chốn mà có thể sống được là chỉ nói cho loài người chúng ta họa may mới còn có chút ý nghĩa, chứ chỉ nói sống dành cho cho mấy con vi khuẩn sống vài tiếng rồi chết rồi cycle lại, và hành tinh này không thể hỗ trợ điều kiện để chúng tiến hóa lên một loài sinh vật cao hơn thì vô ích.
Cho nên mấy tờ báo rác mà VIẾT hay DỊCH lại những bài như thế này thì lúc nào cũng thành tào lao, đọc cho vui rồi dẹp.
Mấy em này không bao giờ phân biệt được:
- Một hành tinh mà loài người có thể sống ở đó được.
- Và một hành tinh có thể có sự sống được.
Hai chuyện đó KHÁC NHAU XA LẮC!
Quote:
Đó là một "tiểu Hải Vương Tinh", tức là hành tinh khí nhưng nhỏ hơn Sao Hải Vương, có chu kỳ quỹ đạo 35,19 ngày
....
Tuy nhiên cũng có một số trở ngại: đó là một hành tinh khí có áp suất khí quyển cao, không có lợi cho sự sống.
|
Hành tinh khí? Và quỹ đạo 35,19 ngày? Vậy thôi sorry đi nhen các anh chị humans với lại cọp beo hươu nai... Chỗ này dành cho mấy cái loài rong cỏ cực kỳ thô sơ không rễ bám thì họa may, chứ cứ nói trổng không rằng CÓ THỂ SỐNG ĐƯỢC là cái đách gì hahaaa...