Thiển nghĩ nước Nga đang “lưỡng đầu thọ địch” mới đúng chứ, bị ép từ mọi phía dù chưa phải va chạm trực tiếp nhưng nếu bỏ cuộc Nga sẽ mất tất cả, mất niềm tin từ những phe nhóm còn ủng hộ, mất ảnh hưởng vì đối phương sẽ lấn sân ở các nước lân cận chỉ còn một nước Nga cô độc lẻ loi, vì vậy Nga phải còn nước còn tát can thiệp vào những khủng hoảng ở các nước lân cận Ucraina, Belrussian(Bạch Nga) và giờ đây kazakhstan cho dù sẽ vô cùng tốn kém với khả năng tài chính hạn hẹp của Nga. Vì vậy đó không phải là tiến thoái ảo diệu mà là chống đỡ bằng mọi giá bằng năng lực của một quốc gia vốn dĩ không giầu cho lắm, chỉ khổ cho người dân Nga của một đất nước rộng lớn những vẫn luôn nghèo khó trong cái bánh vẽ “cường quốc” quân sự.
|