Du học như cái lũ con ông cháu cha thì dù bố nó có bán nước cho Tàu thì chúng nó vẫn là lũ ăn hại, thùng phá sẩn hay thằng phá sản. Kiến thức, trình độ không phải bỏ tiền tỉ ra là có, mà còn phải có nỗ lực của bản thân, Nếu không thì mua bằng như ở VN cho nhanh đỡ tốn công của ra nước ngoài rồi về nước vênh váo làm mang tiếng cho những trường lớp ở nước ngoài mà mình học. Còn chuyện tốn bạc tỉ về làm việc kiếm vài triệu thì đó là do xã hội thối nát, thằng dốt có gốc gác làm chức cao hơn thằng có tài học giỏi nhưng không có vây cánh, không có gốc con ông cháu cha. chuyện thường ngày nên đừng than vãn làm chi cho mệt, bác Phúc ma de trình tiếng anh
tuyệt kỷ thế mà vẫn làm thủ tướng , chủ tịch nước thì sao ?

