Quote:
Originally Posted by HonThienViet
Cuộc đời tui sanh ra chỉ biết nói dựa theo De Facto nhé ..ai thấy chuớng tai thì ráng chịu nhé ..
|
Trong câu viết trên, tên vẹm cuồng hòn thiến muốn nói gì?
Hắn muốn nói rằng hắn viết bài dựa theo SỰ THẬT, dựa theo FACT, ai chướng tai ráng chịu.
Vậy sao hắn không dùng chữ DỰA THEO FACT mà lại bày đặt cải lương hồ quảng múa rối DỰA THEO DE FACTO là cái khỉ khô gì vậy?
Là vì hắn dốt đặc cán mai nên chỉ thấy có chữ FACT ở trong, rồi tưởng lầm rằng de facto = fact.
NHƯNG De Facto không phải là FACT. De facto chỉ là sự đồng thuận không cần văn bản và không có ký kết của một nhóm người, chọn một điều cơ bản làm tiêu chuẩn để làm theo, trong khi chưa có phương pháp tìm ra sự thật, hoặc là khi KHÔNG CÓ MỘT SỰ THẬT nhất quán chung cho tất cả.
Còn đổ thừa cái ngu cho CHA MẸ rằng sanh ra đã bị như vậy rồi! Trời đất! Cha mẹ hắn nghe như vậy thôi tự tử chết đi cho rồi.
Trong lời nói riêng cá nhân vẹm hòn này không có DE FACTO gì ráo. Chữ dễ ợt được dạy cho mà xấu hổ không chịu nhận, thì còn một cách dễ ợt là hãy lên net rồi len lén tìm học lại đi em.
Chữ gì cũng vậy, bà con tất nhiên cũng có người biết có người không cần biết. BIẾT THÌ TỐT MÀ KHÔNG BIẾT CŨNG KHÔNG SAO CẢ. Tui không bao giờ bắt lỗi chính tả hay lỗi dùng sai chữ, đánh chữ ào ào trên net cần gì đúng sai.
Nhưng vẹm cuồng ngu dốt mà bày trò khỉ múa may chữ lớn chữ nhỏ xanh đỏ như đốt vàng mả, chụp mũ tứ tung và sửa tên thiên hạ, nên tui mới cho tên vẹm này ăn bạt tai.
Bây giờ hắn kẹt rồi, mỗi lần phải tiếp tục dùng chữ DE FACTO thì rất nhục nhã, nhưng phải dùng vì biết làm sao? Đã bị nhét đầu kẹt cứng vô đó rồi nên bắt buộc phải đóng vai lì đòn làm gan tới luôn bác tài hahaaaa...
De Facto tiếp đi em, phải lì mặt ra chịu nhục mà thôi. Đáng cái thói mít cuồng dzàng dzàng đụng ai cũng tấn công cá nhân chụp nón cối SVPK mà còn tráo quẻ đổ lại cho người khác!