Quote:
Originally Posted by DONGGIANG
THƯA QUÝ NGÀI ! TUI NÓI THỰC LÒNG ! TUI NGHỈ CHÍNH VÌ MỸ ĐÃ DẠI VÀ CẢ TIN VÀO CSVN - NGAY CẢ HÔM NAY - SAU CHIẾN TRANH - TUI KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG ĐỂ TRƯNG DẨN - CHÍNH MỸ - DẠI - ĐÃ BỒI THƯỜNG CHIẾN TRANH CHO CSVN - CÁI NÀY CHỈ CSVN & MỸ BIẾT ! NẾU AI ĐÃ TỪNG ĐỌC THAM KHẢO NHIỀU VỀ CHIẾN TRANH VN SẺ AM HIỂU
|
Về chuyện Mỹ dại dột bị tụi commies quốc tế (nói chung) xí gạt , lừa đảo , (cộng sản V nói riêng)
la chuyện có thật ...còn khi xài động từ "dạy" là phải hiểu thee nghĩa dạy dổ đúng khuynh huớng lam một con nguời ngay thẳng thật thà....
Về chuyện "Mỹ BỒI THƯỜNG CHIẾN TRANH CHO CSVN" là điều Mỹ ký trong hiệp định P-1973 kìa...nhưng tụi VC đã không giữ lời hứa vi phạm Hiệp định P-1973,
thì Mỹ xù luôn, ngay cả chuyện bồi thuờng chất độc Da Cam , tui Vc cũng ôm đầu máu
thua kiện te tua luôn ..
Thế donggiang nghĩ sao về chuyện khi Mỹ chịu mở bang giao với VC có đòi hỏi điều kiện tu6i VC trả cái khoản VNCH nợ Mỹ thời VN 's war ...như vây gọi là Mỷ khôn hay dại vậy cà ?????
hay là :
Mỹ đã dạy cho CSVN một bài học để đời, VC muốn làm "con chó len keng, con chó thồi kèn, con chó đòi làm quen" thì phải hiểu kiểu cách trả nợ giùm "kẻ thù" nhé .....
Trên cõi đời này
chỉ có hiện tuợng trả nợ dùm cho thân nhân bà con cô bác ruột thịt của mình ma thôi.,...
chớ hỏng có chuyện trả nợ dùm cho kè thù nhé ...