Quote:
Originally Posted by laongoandong
Chào lão bạn, ngày xưa khi nghe gọi Quét chợ mình thấy ấm ức nhưng bây giờ thấy thân thương sao..sao..ấy.
Cuộc đời còn bao nhiêu ngày để sống với tuổi của mình..mình muốn dỉ hòa vi quý với mọi người ..cho qua đi mọi thứ. Nhưng vì cá tánh và lẻ phải không chấp nhận những hành đông và những con người không chịu hiểu thế nào là đúng nên đành phải gạt bỏ những người mình xem là bạn dù chưa một lần biết mặt.
Cám ơn lão bạn đã có lời chúc tốt lành và nhân dịp này mình cũng thân chúc lão bạn và gia quyến một mùa Giáng sinh vui vẻ an lành và toàn thể các bạn cùng chiến tuyến những điều tốt đẹp nhất và vạn sự như ý. Sang năm sẽ là một năm nhiều thắng lợi mới cho đất nước mình đang ở..dù mình ở tận trời Âu.
  
|
Đúng vậy đó Lão ngoan đồng . Từ khi huynh đệ chúng ta vào chơi và phá với nhau cho vui qua ngày như Huynh đã thấy trong nhiều khu vực comment , nhưng rồi lại có vài người những ý tưởng khác nhau có thể nói là theo + nên đệ giãn xa cách liền cũng không còn xem là bạn .
Một lần nữa chúc huynh luôn vui vẻ và gia đình bình an
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI