Quote:
Originally Posted by thuongde7
Thật không hiểu bạn nầy mấy hôm nay có đọc tin trên mạng nầy không mà viết bài nầy.
“… Việt Nam đang làm rất tốt, chứng minh cho người Mỹ thấy sự bao dung, tinh thần gác lại quá khứ, xóa bỏ hận thù, hướng tới tương lai.”
Nếu thật sự bao dung, gác lại quá khứ, xóa bỏ hận thù, thì tại sao đưa một con bé đại diện nước Việt Nam đi thi hoa hậu lại biểu diễn bài “cô gái vót chông”. Ai chọn bài nầy?
Tui không nghỉ là cô bé nầy tự chọn bài nhạc nầy để trình diễn mà không có sự đồng ý của các cán bộ cao cấp.
Thật đúng là tào lao, nói một đường làm một nẻo.
|
Thật ra tụi VC đã lòi chánh ra bản chất hành dộng đi nguợc lai lời nói
bao dung, gác lại quá khứ, xóa bỏ hận thù,
====> thì đã chứng minh bằng hành động cho phép con dân V trong nuớc ai muốn treo màu cờ nào truớc tư gia mình thì cứ tự do treo như dân Mỹ còn treo màu cờ bên "thua cuộc" Confederate...
Nếu bao dung, gác lại quá khứ, xóa bỏ hận thù.
====> thì làm gì có chuyện Thằng BK2N gây lộn với thằng Nam Kỳ nói kiểu này : "mày là con của tụi thua cuộc, tao là con của tụi có cách mạnh ba đời lý lịch nhé...làm gì có cửa xin vào chổ nầy ...chổ kia....chứ hả "
Ngay cả tụi Nam Kỳ "đồng hội đồng thuyền với chúng" có cùng thẻ đảng viên ....còn chưa đuợc chấp nhận "bao dung, gác lại quá khứ, xóa bỏ hận thù" nên cho tụi này vào ba cái job "loại ngổi chơi xơi nuớc "
Ở đó mà còn xàm xí đú ...chế độ BK2n đầy nét "bao dung, gác lại quá khứ, xóa bỏ hận thù" ..