Cộng sản 1-SVPK là thế thôi ..cái gì chúng đuối lý hay bí lù là qua bài bạo lực ngoài đời gieo khủng bố chết chóc đề cai trị trên sự sợ hải của dân chúng , còn trên net thì chúng qua bài bản "tấn công cá nhân" chửi dùng những từ ngữ tục tỉu để khủng bố cho những netter nào sợ sự tục tĩu của chúng ...na dừng lại mất đi quyền TDNL của mình ..
Riêng cá nhân tui thì chủ trương :
Đi với bụt mặc áo cà sa.
Đi với Thi nhân thì mặc áo "Hàn mặc Tử"
Đi với Đĩ chợ Đồng Xuân , thì mặc áo "Ma cô chợ Cầu Ông Lảnh"
Đi với thứ dân chảnh chẹ thì mặc áo "khoa pug"
Đi với hồ chí minh thì mặc áo "Operation Rolling Thunder"
Đi với thứ cầm AK thì phải cầm AR gì đó.. đó chứ ..
Đi với thứ Kamikazé thì phải vô vai "Little Boy với Fatman" chứ
Đi với thứ 5-SVPK thì phải vô vai "Bát quốc liên quân"
Huống chi là thứ tầm 1-SVPK cầm cái passport có dấu hiệu 1-SVPK đi đâu trên thế giới cũng bị dân chúng quốc tế khinh khi (vì đó là De facto nhé)
|