Quote:
Originally Posted by vu-nhu-can
Cám ơn bác đã tìm bài nhạc "ngày về". Như bác biết, nếu đưa tên bài nhạc "ngày về" của Hoàng Giác thì sẽ không mấy người biết nhưng câu "tung cánh chim tìm về tổ ấm..." thì sẽ có hành chục ngàn người biết. Một thí dụ khác, nếu tựa bài là "cô gái móc trôn" thì không mấy ai biết, nhưng câu "đi chăn bò, bò không đi thì sao, ta lấy cây roi ta thọc đít bò, bò chạy long tong..." thì sẽ có khối người biết
  :haf ppy:
|
Huynh làm tui cười té ghế


__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI