Cái thằng viết bài nầy là viết về cuộc đời của nó (đúng là thứ tào lao, bố láo), nó nghỉ ai qua Mỹ sống cũng giống như nó. Nếu nó ở Việt Nam giờ nầy có thể đã mắc dịch (Covid-19) chết mẹ nó rồi.
Thuốc ngừa Covid-19 của Mỹ thì để dành cho cán bộ, quan lớn, nhà giàu, và con ông cháu cha, còn thuốc ngừa dõm của tàu cộng thì chích cho dân.
Nếu nói như nó thì tụi cán bộ và mấy thằng tư bản đỏ đâu có kiếm cách gởi con qua Mỹ mua nhà và kiếm cách ở lại.
Qua Mỹ là bắt đầu lại từ đầu, phải đi làm cực khổ, phải đi học thêm mới khá lên được (ngoại trừ con của tụi cán bộ và mấy thằng tư bản đỏ có tiền), nếu tiếng Anh không rành thì làm nail (hoặc assembler, bảo hiểm sức khỏe hãng cho (free) hoặc hãng sẻ trả 2/3 và mình phải trả 1/3 tùy theo mình chọn và tùy theo hãng). Nói chung là ai củng phải trải qua cực khổ vài năm đầu (hy sinh đời mình cho con cháu, còn ở VN thì con cu li thì 95% cũng sẻ là cu li nếu không có quen biết lớn (hoặc hối lộ) cho dù học rất giỏi). Ở Mỹ mặc dù cực nhưng (có sự tự do) còn đở hơn là ở VN mà phải đi lao động nước ngoài (nhiều khi không được tự do mà phải mượn tiền nợ để hối lộ mới được đi).
Nói tóm lại cuộc đời nầy phải đi làm cực khổ (hoặc buôn bán, đầu tư) mới có tiền xài (ngoại trừ là con của quan lớn, cán bộ, và nhà giàu tư bản đỏ).
|