tui ỡ france thì không như vậy, ỡ nhà chính phũ, mùa đông được sưởi ấm 25 độ c, bão hiểm y tế 100 phần trăm, mặc dù chỉ có 1 mình tôi đi làm, nhà rộng 120 m vuông, 450euro 1 tháng tous compris! tôi có 2 đứa con dang học phỗ thông chẵng tốn đồng nào, đấu năm đi học , thì chính phư cho 1000 euro mua đồ đi học, tôi đi làm chĩ 35g/1tuan thôi, 4 ngày , thứ 6,7, nhật nghĩ, nghi hưu khoang 1760/1thang, tôi còn 7 năm nữa là ok, vì sau phải bị tụi nhà bank nó dụ , tui ỡ bên này 35 năm rồi, dân vượt biên mà , đi làm cho đến nay 34 năm , ở france làm 42 năm nghĩ hưu, ỡ bên france cũng giống như bên mỹ, mua nhà là mang nợ cả đòi.nhưng được cái , bên france của tôi có nhà chính phủ, tôi ỡ tĩnh lẻ gần lyon, nên ỡ đây rất yên tĩnh, không có người vietj, con cái học hành cũng ok,còn gì hơn ! la vie est belle , casse pas la tete pour rien!
Last edited by amelie; 11-21-2021 at 18:20.
|