11-16-2021
|
#26
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,606
Thanked 62,774 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8820 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by hoanglan22
|
Có hai người bạn già vào tuổi "Thất Thập Cổ Lai Hy" ngồi đối ẩm với nhau.
Cụ A nhấp một chút men nồng rồi từ từ đặt ly xuống bàn, khè nhẹ một tiếng như cách thưởng thức rượu ngon của mấy ông cụ ngày xưa. Sau đó ông mới từ tốn nói với cụ B.
Này, tôi nghe thiên hạ trong xóm bàn tán rằng ông đi học cái lớp bình dân học vụ gì mà đến 6 năm không qua được lớp nào là sao? Với học vị xưa kia của ông thì họ gọi là "Thạc Sỹ" bây giờ, sao lại có chuyện lạ như vậy?
Ông B cũng đáp lại bằng cách tương tự là nâng ly làm một hớp, và rồi cũng khè ra một tiếng xong rồi đằng hắng trước khi trả lời.
Thì ông cũng biết đấy, tôi và ông đều học cùng một trường lúc trước. Ông thì ra trường thì vào quân ngũ, còn tôi thì làm việc cho văn phòng hành chánh ở Tỉnh. Bao nhiêu đơn từ, hồ sơ lúc đó qua tay tôi không biết bao nhiêu mà kể. Thế mà khi tụi nó bắt tôi vào cái lớp bình dân học vụ thì tôi sốt cả lên đấy ông ạ.
Ông A: Tại sao lại như thế chứ?
Ông B: Thì tụi nó dạy cái loại chữ gì mà tôi chưa từng nghe qua, làm sao tôi hiểu được.
Ông A: À, ra là như thế. Tôi cũng nghe nhiều người nói như vậy. Nhưng lạ ở chỗ là tôi nghe nói thằng FG dạy bình dân học vụ bây giờ là thông dịch viên đấy.
Ông B: Thế à, vậy thì nó làm thông dịch viên ngôn ngữ nào?
Ông A: Là Anh Ngữ đấy ông ạ. Tôi nghe phong phanh là cái chức vụ quan trọng lắm, nó chuyên phục vụ cho Việt Kiều yêu nước đấy.
Ông B: Kinh thế à, thế thì nó làm việc cho tổ chức nào thế?
Ông A: Hình như là "Gú Gồ Canh Sờ Lấy Đồ" đó bác ạ. 
|
|
|