Cái gì nó cũng có nhiều mặt...có mặt này mặt kia...Ai muốn nói khía cạnh nào thì nói...Đứng khía cạnh này thì thấy đúng nhưng nhìn sang khía cạnh khác thì chưa chắc đúng...Cho nên nói phải nói trong truờng hợp nào, trong môi trường nào...và với gia đình cá nhân như thế nào...Giống như dân quê lên thành thị thì lúc nào cũng thấy trên thành thị thì bong chen và lộn xộn...đua đòi...nhưng trên thành thị vẫn là nơi kiếm đuợc nhiều việc làm dẽ kiếm tiền...Học hành thì trên thành thị thì có nhiều cơ hội và kiến thức để học nhưng có nhiều khi lại dễ bị sa ngã ko học thành công đuợc...Tuy theo người như thế nào trong môi truờng nào mới cho là đúng đuợc...
|