Ha…ha…ha… theo giòng thời cuộc... giờ nầy mà còn lùng sục chuyện “chống Trump” chi nữa nè trời!?!?!? thời buổi củi quế gạo châu lo chạy cơm ngày 2 bữa, kiếm chổ chui ra chui vào tránh mùa đông sắp tới mà hộc xì dầu…“Let’s Go Brandon!”.

Chỉ tội cho đám mít nào đó (không có người Mỹ à nghen!) vì tư thù cá nhân bởi má nó, vợ nó, con gái nó bị Trump hãm hiếp nên uất ức ra sức tìm kiếm thứ gì việc gì bài viết gì liên quan đến Trump là đăng lên mong tìm người cùng chung cảnh ngộ đồng cảm chửi Trump cho thỏa lòng thù hận thấu tâm can việc “khó nói ra” nầy! vậy mà Việt…Ép…Phê lại có vài thằng cùng tâm trạng hoàn cảnh y chang như vậy mới chết cười té ghế đó chớ!

Trump như là một anh chàng đẹp trai hào hoa phong nhã đẹp tựa thiên thần một trang tuấn kiệt đã thấm vào máu, tim, não…bọn nầy! trong đầu thì tâm trí luôn nhớ về Trump nghĩ về Trump

bóng hình Trump luôn khắc sâu trong tận cùng tiềm thức như người yêu đơn phương người trong mộng

Ôi… “Cái thuở ban đầu “hãm hiếp” ấy… Ngàn năm chưa dễ mấy ai quên!” Ôi…ôi… “Làm sao giết được người trong mộng… Để trả trù “hiêm dấp” phũ phàng!”

(xin lỗi thi sĩ Thế Lữ tui sửa lời “lưu luyến” thành hãm hiếp và thi sĩ Hàn Mặc Tử “duyên kiếp” thành hiêm dấp (hấp diêm))

Đã qua rồi 4 năm và sang năm thứ 5

thế mà vẫn nhớ về Trump như người tình muôn thuở…Trump vĩ đại quá phải không hè

ha…ha…ha…ha…ha…ha… không nhịn được cười!
Chống Trump chửi Trump sẽ làm kinh tế Mỹ khôi phục, di dân lậu không tràn qua Mỹ, người dân Mỹ 100% được chích ngừa covid-19, nước Mỹ được thế giới ngưỡng mộ vì rút quân khỏi Afghanistan “thành công” etc… ???

C’mon… c’mon man…(lời của bi!)
Thời Trump có “đám cuồng” thì thời Đần có “đám ngu”!

có “đám cuồng Trump” thì cũng có “đám ngu Đần”

nhưng so ra “đám cuồng Trump” còn là con người chứ “đám ngu Đần” thì từ mù nhận thức…đến đui lương tri… giờ mất mẹ nó nhân cách con người luôn rồi…!!!

…………………………………..
Chuyện tếu lâm thì ai mà hỏng thích…sẽ viết tiếp lúc rảnh…giờ phải đi mần việc rồi