Vũ Linh “cố tìm đọc một bài của một cụ Vẹt tị nạn bào chữa cho cụ Biden… mà khó quá” trong khi diễn đàn nầy thì thành lập hẳn một “băng đảng” chuyên nghiệp viên chửi Trump rất khôi hài tào lao binh…lố bịch… chỉ để trả ơn mưa móc nhận “check chúa” hàng tháng múa rối tối ngày… không ăn nhập gì đến “đời sống khó khăn của người dân do giá cả lương thực đồ tiêu dùng sinh hoạt hiện tại” dưới sự lãnh đạo tối…thui bịđần (chẳng phải Trump) mà dân chúng “Let’s Go Brandon!” ở khắp mọi nơi!!
Nói đến giá cả sinh hoạt đời sống hàng ngày của người dân thì lấy thí dụ của tbbt ra so sánh như sau:
Thời Trump làm tt lương mỗi tháng sau khi trừ thuế đem về 2700, trả hết bills mọi chi phí chi tiêu hàng tháng 2500, còn dư 200

tbbt bỏ vô 401k hay thỉnh thoảng đi ăn “cháo gà”


(đôi khi xui xẽo bị dính mồng gà

). Ôi... “cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao…dù cho thân thể mang đầy thương tích...” (lời bài hát vc quí vị còn nhớ không?)
Còn thời bi thì sao? mỗi tháng cũng 2700 đem về nhưng tiền xăng, thực phẩm, đồ tiêu dùng, giá tiêu xài chi phí hàng tháng tăng… xông máu mỗi tháng lên 3000 độ F (f_ck)

Vậy thì lấy đâu 300 bù vô!?!?!? Có người thì trả bills credit card minimum, có người thì rút 401k chịu phạt 10% để dành tiền lại xoay sở hàng tháng hay vay mượn lại… etc…còn tbbt may mắn hơn vớ được job part time làm thêm ngày thường (flexsible time) thứ bảy chủ nhật.
Dưới tài lãnh…đạn tài tình của tổng đần như vậy nên người dân đen cu li như tbbt cũng vì manh áo gạo tiền phải thức khuya dậy sớm đi cày đi bừa thêm rồi đóng tiền thuế cho chú phỉnh nuôi “băng đảng” ăn ở không của đàn lừa(!) chuyên bợ lừa đội bị nâng (lá đa) ri!

Chớ băng đảng đó mà mần việc cực khổ đầu tắt mặt tối như tbbt thì đố thằng nào mà bợ lừa đội bi nâng ri cho được! (nội cái vụ tiền đổ xăng xe đi làm là chửi thề ỏm tỏi rồi chớ nói gì tới mấy chuyện khác!)
Hồi thời Trump, muốn mua thứ gì khỏi phải tần ngần suy nghĩ giá cả cứ tay xách nách mang đem dìa rồi trả bill sau… còn thời bịđần thì vừa rồi vào chợ VN nhìn giá chai quốc hồn quốc túy hiệu Việt Hương 3 con cua mà… xanh mặt tần ngần suy nghĩ hồi lâu coi có cần phải mua chai nầy ăn không (nhà tbbt từ hồi nào tới giờ dùng chai nầy không hà) hay là đổi qua con mực hoặc chai nào khác rẻ nhất (rẻ nhất mà cũng đắt tiền hơn lúc trước) huống chi mua những thứ cần thiết khác!

còn bịch tỏi 5 củ bọc trong bao lưới nhớ hồi đó 99 cents hay $1.99 gì đó giờ chém $3.75! ôi… thượng đế hỡi… ý lộn…lộn…“bịđần hỡi có thấu cho người dân nầy…”!!!
Nhớ lại sau 30-4-1975 có câu “Đả đảo Thiệu-Kỳ mua thứ gì cũng có. Hoan hô hồ chó minh mua cây đinh cũng đăng ký”. Giờ nước Mỹ XHCN (xuống hố cả nước) xin ma-giê-in chai-na lại như vầy “Đả đảo Donald Trump dân xài tiền tứ lung tung. Hoan hô bịđần mua thứ gì cũng tần ngần!”
Dân đi làm chân chính thì thắt lưng buộc bụng ngay từ bây giờ còn băng đảng nhận check chúa thì khỏi “no” vì có chú phỉnh đần “no”! nghe đồn thổi phong phanh bước qua 2022 sẽ tăng 6% tiền “lương” (lẹo) để mài giũa “trí tuệ” một là luồn trôn nuôi miệng tâng bốc đần hai là chửi Trump theo đúng “quy trình” kiểu thua casino gở bài cào!


:nan a: ha...ha...ha...:anim ated-laughing-i
https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1527772
…tiếu lâm quá hén! Let's Go Brandon!