Tên mít báo ngố thì không đọc bài viết mà chỉ giật tựa đề láo để dụ khị kiếm click quảng cáo hahaaa...
Quote:
Theo như lời của cựu giám đốc phần mềm của Lầu Năm Góc nói với Financial Times rằng, Trung Quốc đã thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) với Mỹ và đang tiến tới vị trí thống trị toàn cầu nhờ những tiến bộ công nghệ mà nước này đạt được.
|
Sự thật thì đúng là China invest rất nhiều vô AI và đã dẫn đầu Mỹ.
Nhưng China nếu có thống trị toàn cầu nhờ tiến bộ công nghệ như lão cựu giám đốc này hăm dọa, trong tương lai gần thì phải nhờ vào các công nghệ khác chứ không thể nhờ AI.
"AI" CHƯA ĐI ĐẾN ĐÂU CẢ, CÒN LÂU XA LẮC LƠ MỚI LÀM RA ĐƯỢC TRÒ TRỐNG GÌ. HIỆN GIỜ ĐANG CÒN LÀ SCI-FI.
Dù China đã tiến xa hơn USA cả cây số về AI rồi, nhưng con đường AI thì nó dài mút chỉ như cả một đại dương chục ngàn hải lý mù mịt trước mặt.
Đứa nào hăm hở nhào ra chạy trước thì sẽ bỏ đứa kia cả cây số rất là dễ dàng, chuyện đó bình thường và chưa có gì đáng lo.
Bất quá người nào lo cho quốc gia như ông cựu giám đốc này, thì cũng phải ráng lên tiếng tự cảnh giác mình đừng quá chủ quan khinh địch, cố lên.
Ý ổng chỉ là vậy thôi. Nicolas Chaillan không phải Tàu đâu, bà con ta đừng có tự ái nhé hahaaa...