Quote:
nữ thư ký dọa sẽ báo cảnh sát và Prateek Vaish đã đẩy cô xuống từ ban công tầng 10 vì lo lắng mọi chuyện sẽ bị bại lộ.
Nghe thấy tiếng la hét của cô gái, người dân xung quanh đã chạy đến ngay lập tức, khi được phát hiện cô gái đã tử vong và không mặc quần áo.
|
Mấy tên báo này kể lể thêm lý do râu rìa vô lý.
Tên Prateek này sợ mọi chuyện bại lộ, bèn xô cô gái xuống lầu cho chết.
Có một người nằm chết thù lù ở đó và không mặc quần áo thì sẽ không bị bại lộ gì cả?
Và lại thêm 1 lần nữa trong mấy ngàn lần mỗi năm, mấy tên Ấn lại trổ giòng máu Ấn cưỡng hiếp ra.