Quote:
Nhạc sĩ Trương Quý Hải, cựu chiến binh Sư đoàn 356, đơn vị chiến đấu bảo vệ biên giới Vị Xuyên (Hà Giang) những năm 1984-1989
Ông đánh giá giới trẻ hiện nay nhận thức rõ về chủ quyền dân tộc. "Họ hơn chúng tôi vì có điều kiện tiếp cận thông tin, tận dụng những phương tiện thông tin để lan tỏa chính kiến, lan tỏa sự thật và chân lý. Tôi tin vào thế hệ trẻ. Cứ khi nào hướng đến hai từ "Tổ quốc", tự khắc mỗi người chúng ta sẽ hành động có nghĩa cùng nhau và cảm thấy mình mạnh mẽ. Tình yêu Tổ quốc không cần những lời dạy giáo điều", cựu binh nói.
|
Ông nhạc sĩ nói trổng không vui quá!
Chỉ ỷ lại vào giới trẻ, còn chỉ đạo của Đảng và Nhà Nước thì coi như ZERO luôn.
Còn bóng gió thêm rằng
"không cần những lời dạy giáo điều". Già Hồ có dạy là
"Yêu tổ quốc, yêu đồng bào" mà ông này coi như rác.
Tàu bộp tai VN, chính phủ Tàu ra phim phỉ báng CSVN mà các tên già VN thì câm hết.
Riêng ông này ngồi đó lải nhải
"trẻ ơi trẻ ơi" làm chi chẳng biết.
Các trẻ VN chỉ có một cách là vô MXH cự nự vài câu, thêm các trẻ trâu vô chửi bậy trên Weibo liền bị đám Tàu Già vô bộp tai chạy tuốt!
Các trẻ vịt nem sau đó bí tó hết biết làm gì bèn vác cờ chạy vô ủng hộ đá banh. Đá thắng Trung Quốc thì reo hò tưởng như đã chiếm được Beijing, còn đá thua thì chửi Đ. MẸ Đ. MÁ!