Quote:
Originally Posted by Nho nhe
Có thằng (bất lịch sự thì không thể nghe lời lịch sự ) không biết ngu hay dốt mà đặt những câu hỏi hết sức đần độn .Thấy nó không đến nỗi như những thằng chỉ biết chửi bới điên cuồng ,nên tui đã bỏ qua không chửi nó hỏi sàm rồi .Nếu nó chịu khó đọc lại câu hỏi sẽ biết cái sai , cái dốt của nó nằm ở đâu thay vì tự sướng cho là mình đã bắt bí được người khác .
Với những kẻ ngoài việc khi chửi người thì cho là mình viết hay , viết đúng mang ra tự sướng với nhau thì ngay cả việc tranh luận với họ còn không thể được ,huống chi là bàn luận nên chỉ có 1 cách duy nhất : không mất thời gian với họ làm gì .
Tui chỉ làm theo cái tui thấy hợp nhất cho tui (trên mạng ảo này tui thêm 2 câu ) : đi với bụt mặc áo cà sa , đi với ma mặc áo giấy ,với quân mất dậy không cần đàng hoàng ,với lũ điếm đàng không cần lịch sự .
(Lời lịch sự nhận lời lịch sự .Thích chửi bới được nghe chửi bới )
Không cần BÀN nên không biết ngày nào rảnh mang ghế vào đọc thêm truyện tiếu lâm 
|
Ha…ha… biết là nói ai rồi

ngộ thiệt nha khi tui viết ra hỏi bạn lúc đó thì tại sao bạn không nói ra viết ra chỉ ra chổ sai chổ dốt nằm ở chổ nào…mà bây giờ phải lên tiếng chịu khó chịu nhục đọc lại??? sao kỳ cục vậy??? thôi thì quote lại nè bạn “chịu khó” chịu nhục mà bịa phịa chỉ ra câu hỏi nào ngu dốt hết sức đần độn mà giải thích giùm???
Quote:
Originally Posted by tbbt
Thế à!? thế bạn có chứng cớ như web site hay links nào mà “Khi sự hy sinh của họ đang bị 1 đám người nào đó, mang ra làm chiêu bài kiếm ăn...” để tôi và bạn (chúng mình) kể cả người dân Mỹ vào đó phản kháng sự khốn nạn đó  hay là bạn tự bịa đặt ra vậy??? có thì chứng minh không có thì đừng vu khống nhe bạn   !!! sinh mạng con người nhất là binh sĩ không phải là cách tôn thờ lãnh đạo mù quáng.  Cám ơn 
|
Quote:
Originally Posted by tbbt
ha…ha…ha…  nếu bạn quê quá trả lời không được câu tôi hỏi thì im lặng hay hơn là lái trật đường rầy qua hướng khác để gỡ gạc sĩ diện nhưng không thành mà đi xa hơn tăng thêm nhiều điều phi lý khác
1. Tôi “quote câu bạn đã viết” hỏi bạn có bịa đặt hoặc vu khống hay không thì bạn chỉ trả lời lại yes or no sao lại “đổ thừa” (nghe quen quen) nên hỏi người khác câu tương tự!?  Bạn không phải con níc  khi mình viết thì phải biết mình viết gì  xin hỏi lại lần nữa, bạn đã bịa đặt và vu khống? đúng hay sai thế thôi? đừng điêu ngoa xảo nguyệt bạn nhé!
2. Rất buồn cười và vô lý khi kêu tôi đi hỏi người viết câu mà bạn quote "ông 46 trong lúc đón...........” như ý bạn muốn nói…  một việc quá ư là kỳ cục vô duyên chi lạ! tại sao bạn không đi hỏi mà kêu tôi??? Bạn rung sợ, sợ hãi người viết câu đó nên không hỏi thẳng??? hay bạn là đứa con níc vào đây tập tành làm người lớn tuổi lo sợ không dám lên tiếng với người viết?
3. Có câu nào chửi bới?
4. Nhờ bạn chỉ ra chổ 2 tấm hình tôi posted lên là hình photoshop hay hình chỉnh sửa hộ giùm tôi nha tôi mù tịt về chuyện nầy cám ơn nhiều! mà nếu hình có gì đi nữa thì 2 hình nầy đã làm sai lệch ý nghĩa lịch sử sự kiện đang xãy ra???
Mong bạn trả lời 4 câu hỏi trên mà bạn khơi ra thêm…  để mà cố lấy lại thể diện cho khỏi mất mặt với mọi người! Cám ơn nhiều nha. 
|
Trong số “đặt những câu hỏi” đó có câu số hai đáng lý ra tui phải viết “đó là câu hỏi ngu, dốt, đần độn và ngu xuẫn nhất” nhưng vì lịch sự nói trớ qua kỳ cục vô duyên đó nhé!
Quá quen với câu phán ngược ngu dốt mà nhiều thằng “kỳ cục vô duyên” trong vbf nầy viết comments trật đường rầy, xạo ke, phịa chuyện, bịa đặt… đều bị tui quote lại khiến cả bọn quê quê xệ…bí…rợ hay bí luận cứng họng trả lời không được.

Quen thuộc đến độ nhớ lời bài hát Họa Dưới Mông “Khi comments tôi vẫn biết rằng. Có thằng sẽ nói là tui ngu…” luôn luôn là bổn cũ soạn lại mà tui thường nói hoài nói mãi đó là cách duy nhất để lấy lại sĩ diện. Thông cảm cho bạn và bọn người “kỳ cục vô duyên” với nổi thống khổ uất nghẹn nầy… bí lối quá đành phải nói vậy cho đỡ nhục mặt chứ không biết viết trả lời trả vốn ra sao!!!
Tiếp theo là chẳng cần biết bụt ma gì ráo nói gần nói xa…giờ nói thẳng tận mặt luôn… người mù lương tri là bạn đó nè đọc lại đi
Quote:
Originally Posted by tbbt
Mù…mù…
 có thằng chuyển đổi tâm địa thành bỉ ổi thối tha “mù lương tri” nhân tính con người khi tự phịa cho rằng sự hy sinh của người lính là làm chiêu bài kiếm ăn của một số người! mà đã bịa đặt ra thì làm gì có chuyện “Tui cũng khóc cho những người lính đã nằm xuống”! điêu ngoa phát tởm!!!
Cũng bởi vì mù lương tri nên thấy những…nhữngggg…ai comments “đụng chạm” đến “tủ lạnh kính yêu” thì cọp dê sửa lời người comments lại rồi móc gán lại cho Trump! sao mà mù ý nghĩ và nghèo nàn ý tưởng đến thế kia than ôi!!!  hồi nhỏ đi học chắc chuyên cọp dê “tập làm văn” bạn học ngồi bên cạnh riết thành thói quen giờ già đầu…bạc rồi thành “chuyên nghiệp viên sao chép” quá tài!? Khâm phục khâm phục!  Nếu có đội lên đầu thờ muốn ra sức bênh vực bảo vệ…“bi” bợ “bi” nâng “bi” đội… “tủ lạnh vô vàn kính yêu” thì phải sáng tạo viết bài sáng tác viết lách lời lẽ vững chắc phản bác…  chớ hà cớ gì đi cọp dê sửa lời người comments viết thành của mình!? không lẽ mù luôn trí tuệ rồi…đần đần giống tổng đần cần phải có máy “chạy nhắc chữ “ mới nói lắp bắp được!? hay là quá quá mù quáng luôn luôn tôn thờ tủ lạnh hể bất kỳ ai đụng đến “bi” thì thì đem Trump ra chửi lại như mấy đứa con níc tư thù cá nhân vặt vãnh!!!
:
|
Có sai chổ nào thì lên tiếng phản hồi ngu dốt đần gì đó đi nha đừng để tới sau nầy chịu khó chịu nhục “đọc lại” (sao thãm quá vậy trời!) chỉ làm cho mọi người cười vào cái đầu…già lú lẫn! Cả thế giới ghét tụi chệt cộng ăn cắp trí tuệ, copy sản phẫm rồi làm hàng nhái… không biết ông bạn nầy “quan hệ” gì với chệt cộng mà hành vi y chang vậy!?
Nhắc lại nữa nè nếu có “đụng chạm” đến bi mà muốn binh vực bi, nâng bi, đội bi, bảo vệ bi (bi đây là biden còn ai hiểu 2 viên bi cũng hỏng seo vì cả 2 bi đều phải bảo vệ) thì tự mình sáng tạo sáng tác bài mình viết hay viết ra quan điểm phản bác lại… chớ đừng ma-giê-in chai-na nhái hàng qua Trump chỉ làm xệ bi thêm

hy vọng sẽ đọc được bài viết “trí tuệ” bợ bi sướng tỉ tê trong những lần tới! Good luck!
Hy vọng vậy thôi chứ trong vbf nầy không có người nào có khả năng viết ra lời hay ý đẹp được cả nhưng lại dư thừa khả năng chửi Trump chỉ vì bị nhiễm virus covid-45 Trump vô não vào máu…!!! một bệnh nan y thời đại mới trong khi thực tế tổng thống Mỹ hiện tại là Biden chứ không phải Trump bởi vì mọi sự kiện điều hành nước Mỹ thảm bại tồi tệ nhục nhã của Biden khi bị phê bình comments chỉ trích thì copy lươn lẹo bóp méo lại rồi bêu xấu qua Trump một cách lố bịch chẳng liên quan gì đến thời buổi Trump hiện tại

hoặc cố ý gán ghép mọi sự việc vô để chửi Trump rỉ rả ngày nầy qua tháng nọ thread nầy qua thread khác một công dân bình thường không quyền lực quyền hành gì trong chính phủ đó không phải là chánh nghĩa mà là tư thù cá nhân. Còn phê bình chỉ trích Biden hay thậm chí chửi thề thằng bi bị đần là nguyện vọng của người dân hiện giờ muốn có được cuộc sống sung túc tốt đẹp hơn thời Trump… danh dự quốc gia dân tộc không bị ô nhục hay bị ngoại bang coi thường khinh rẻ… dưới thời đại Biden đó mới là chánh nghĩa.
Chưa có tt nào mà bị dân chúng chửi thậm tệ một cách nhục nhã như vầy, không sớm thì muộn sẽ có ngày bễ bi rồi nhét bọc cà ri vô thế vào!
Nhưng vẫn mong bi tại vị thì nước Mỹ còn “ngáp ngáp” cầm hơi mà sống tạm vì dù sao bi có kinh nguyệt 180 năm làm thượng nghị sĩ Mỹ hơn cà ri

nếu đánh bida với Nga, Chệt, mấy nước Trung Đông hay mấy nước thù Mỹ thì còn biết cách “chạy bi” (vì có bi) để đối thủ khó lấy điểm… chứ cà ri lên tại vị thì ôi thôi có biết đánh bida đâu nào (đâu có bi) chỉ biết đánh cờ người không hà

thì mấy lãnh tụ thù địch biết cách lùa bi, gom… gom bi vô dậu (cà ri) rồi thụt… thụt… thụt lấy thụt để… thụt nhè nhẹ… thụt sao cho 2 trái bi kia vừa đủ nhúc nhích là đếm điểm mỏi miệng… thụt mệt nghỉ…mệt xĩu… thụt tới gãy cây cơ luôn thì dân Mỹ có nước lên sao hỏa mà sống!
Ôi… Ôi!!! Con đường bi đi là con đường bi đát! con đường bi đát là con đường bác đi! mà con đường bác đã đi thì mọi người biết ra sao rồi… nước Mỹ XHCN (xuống hố cả nước) tiêu tán thoàng!!!
.................... .........