Quote:
bà cả Mạnh Quân xuất thân là con nhà quyền thế, bố là quan chức cấp cao tỉnh Tứ Xuyên trong khi tỷ phú họ Nhậm hồi đó lại là chàng trai tay trắng. Mới lấy về, ông Nhậm còn ở rể nhà vợ, với tư duy phong kiến hồi đó, ông chấp nhận để 2 con mang họ mẹ.
|
Nói vậy chắc ông ngoại của mụ Meng này là tướng của Mao. Quan chức cấp cao của tỉnh Tứ Xuyên không phải tay vừa.
Có ông bà ngoại tầm cỡ đó, gia thế vọng tộc thời phong kiến, thì lão Nhậm cho con gái mang họ ông ngoại cũng được thôi, rộng mở trước mắt một tương lai tốt đẹp.
Quote:
Mạnh Vãn Chu (1972) sinh ra khi bố mẹ vẫn là cặp vợ chồng trẻ chẳng có gì trong tay. Ông Nhâm khi đó còn cùng vợ nhập ngũ, phục vụ quân đội một thời gian. Nhiều năm liền, tiểu thư lớn họ Mạnh phải sống ở vùng núi nghèo khổ, lạc hậu, được ông bà ngoại chăm sóc và chẳng mấy khi được cho lên thành phố ngắm nghía, mở mang. Học lực yếu kém nên tương lai của cô gái này chẳng mấy xán lạn.
|
Chết cha, ông bà ngoại mụ Meng BẤT THÌNH LÌNH bị hô biến thành dân nghèo khổ lạc hậu sống ở vùng núi sâu rừng thẳm.
Con cháu chẳng mấy khi được lên thành phố, không được đi học, tương lai đen tối.
Quote:
Một số lời đồn đại còn cho rằng vì không có khả năng kinh doanh, cô nàng sẽ không nhận được quyền thừa kế gia sản, thậm chí ông Nhâm cũng đã lập di chúc trao quyền tiếp quản cho con gái cả
|
Theo cách viết ở nguyên phần trên, cơ hội khá cao tên này tự bịa ra và đổ rằng do
"lời đồn đại".
Không có khả năng kinh doanh thì có thể không được cho nắm vị trí quyết định trong công ty. Nhưng chuyện đó KHÔNG CÓ LIÊN QUAN gì đến quyền thừa kế gia sản cả.
Còn lão Nhậm có lập di chúc hay không và đã viết hay sẽ viết cái giống gì trong đó, thì cam đoan đám báo ngố này nín rịt không thể nào biết được một chút gì.