Sau 4 năm đánh mất niềm tin của người dân , do bản chất Trùm ngu thích chửi ,mê nổ ,ham nói láo mong giữ ghế nhiều hơn là tìm cách phát triển đất nước .Điều gì phải đến đã đến ...Joe Biden đạt chiến thắng vẻ vang :thắng từ phiếu phổ thông lẫn phiếu cử tri đoàn ,thắng từ tiểu bang xanh lấn qua tiểu bang đỏ .Tất cả đó là kết quả của sự mất lòng dân ,từ những sai lầm mà Trump đã mắc phải ,chứ không chỉ vì những tiếng chửi thề từng vang lên f..ck Trump ...f..ck Trump...f..ck Trump .
Nhưng những kẻ rập khuôn Vẹm khỉ vẫn chỉ ngày ngày tung tin nhảm như loa phường :gian lận bầu cử ...gian lận bầu cử ...gian lận bầu cử .
Còn Trùm ngu vẫn không nhìn thấy cái sai của mình để sửa đổi, lại cắm đầu vào những tin bịa đặt , hả họng chửi bới trong hy vọng người dân không thấy sự thất bại nhục nhã của mình ,mà ban phước cho ngồi lại chiếc ghế .
Cạnh đó có những kẻ không khác chi những tên bồi bút ngu xuẩn khỉ TS ngày nào ,luôn ra rả ca tụng nâng bi , phong thánh cho 1 kẻ chuyên nói láo ,nổ như pháo và đổ thừa không chừa 1 ai .Bất cứ ai chê bai hay không làm theo đòi hỏi ngu xuẩn của Trùm ngu lãnh tụ dĩ đại là họ đều chụp mũ là thân Tàu cộng , là Việt cộng nằm vùng .
Kể từ ngày Trùm ngu thất bại thê thảm , họ lại càng điên cuồng lao vào chửi bới .Đôi khi có ai chửi phe mình thì họ lên giọng đạo đức giả hỏi tại sao lại chửi bới như vậy không nên (trong khi bản thân họ dùng lời thô tục, khi chửi người bên kia có kém gì đâu ). Nếu họ mở mắt ra coi lại những gì họ từng phê phán ngày nào hay đang chửi bới bây giờ ,họ có nhận thấy thấy họ đang tự nói về chính họ.
Họ không hiểu hay chẳng bao giờ đọc lại những gì mình đã chửi ,để nhận thấy :có phải mình cũng đang tự chửi chính bản thân mình hay không ? Họ có bao giờ thử thay tên Biden ,Obama thành Trump và ngược lại từ tên Trump thành Biden ,Obama trong những câu chửi họ sẽ thấy những câu chửi đó cũng dành cho chính họ .
Cũng có thể do chỉ biết nhìn 1 chiều , chỉ biết 1 điều lãnh tụ không bao giờ sai ,nên họ chỉ biết chửi và chửi những ai nói hay suy nghĩ ngược với chủ tịch dĩ đại của họ . Họ như con ngựa bịt mắt chỉ thấy 1 hướng ,cho nên khi ai nói về những việc chung quanh họ lại cho là nói láo , là bịa đặt.
Có thằng (bất lịch sự thì không thể nghe lời lịch sự ) không biết ngu hay dốt mà đặt những câu hỏi hết sức đần độn .Thấy nó không đến nỗi như những thằng chỉ biết chửi bới điên cuồng ,nên tui đã bỏ qua không chửi nó hỏi sàm rồi .Nếu nó chịu khó đọc lại câu hỏi sẽ biết cái sai , cái dốt của nó nằm ở đâu thay vì tự sướng cho là mình đã bắt bí được người khác .
Với những kẻ ngoài việc khi chửi người thì cho là mình viết hay , viết đúng mang ra tự sướng với nhau thì ngay cả việc tranh luận với họ còn không thể được ,huống chi là bàn luận nên chỉ có 1 cách duy nhất : không mất thời gian với họ làm gì .
Tui chỉ làm theo cái tui thấy hợp nhất cho tui (trên mạng ảo này tui thêm 2 câu ) : đi với bụt mặc áo cà sa , đi với ma mặc áo giấy ,với quân mất dậy không cần đàng hoàng ,với lũ điếm đàng không cần lịch sự .
(Lời lịch sự nhận lời lịch sự .Thích chửi bới được nghe chửi bới )
Không cần BÀN nên không biết ngày nào rảnh mang ghế vào đọc thêm truyện tiếu lâm


:haf ppy:
