Quote:
Originally Posted by giongvay
Chuyện rõ như ban ngày như đếm phiếu ở Arizona và nhiều chuyện nữa mà CamOnEm cũng cãi cho bằng được. Người như vậy có đáng cho mình tranh cãi không.
|
Đúng vậy. Mấy cuồng đó không được cho ăn học đầy đủ nên nhiều khi họ cũng không hiểu chuyện. Giải thích dạy dỗ gì cũng đều vô ích.
Cho nên cứ leo lên đầu họ chọc xuống là vui nhất, coi như giải trí đi.
Mỗi lần bị Trump dụ đếm phiếu xin tiền, thì họ lại hy vọng tưởng CHA ĐANG HIỆN HỒN VỀ.
Rồi đếm thua lần nữa thì lại đau đớn thêm lần nữa, tức quá nên họ và nhào đầu vô cự nự mà chẳng khác nào húc đầu bò vô vách sắt. Vì Trump đã thua banh chành rồi.
Sự thật có bấy nhiêu đó mà chúng nhìn không ra, căm tức cãi hoài Trump thua vẫn hoàn thua.
Tình trạng này là CON CÁ NẰM TRÊN THỚT, TỨC QUÁ CÃI CỌ VỚI CON DAO hahaaaa...