Xin lổi, đối với bọn thổ phỉ này, làm gì mà có chuyện "hướng thiện", "lo cho dân" gì đâu??? Xuất thân từ những tên nông dân nghèo, trồng cần sa kiếm kế sinh nhai, rồi đầu quân cho bộ tộc này, bộ tộc kia, thậm chí hút cần sa thay thuốc lá thì làm sao có bản tính lương thiện con người để hội nhập với xã hội, với thế giới??? Bây giờ bọn chúng lấy tư cách gì mà đòi hỏi được lên tiếng ở diển đàn Liên Hiệp Quốc, quốc tế nếu có công nhận chỉ có quan thầy Tàu cộng của chúng mà thôi vì bọn này cung cấp súng đạn, cố vấn để chỉ đạo từng bước, thậm chí còn "đánh bóng" bọn thổ phỉ cực đoan này núp dưới danh nghĩa Hồi giáo một bộ mặt trơ tráo, gian ác khiến ai cũng run sợ nếu lở phải chạm mặt với chúng!!!
|