Quote:
|
Thử thách khác mà nhà làm phim phải đương đầu chính là những đại cảnh khoe ra toàn bộ cơ thể rồng trắng khổng lồ. Họ phải tính toán hướng di chuyển máy quay sao cho nhịp nhàng và đồng nhất với cử động của con rồng ảo được dựng bằng công nghệ CGI.
|
Bài viết nghe hay ho cho lắm nhưng tui ngồi coi từ đầu đến cuối quá chán nản, kỹ thuật tệ hại, con rồng giống như con lãi có gắn thêm 4 cái chân ngo ngoe nhỏ xíu không có power chẳng có cân bằng chút nào. Ráng uốn lượn trên không gian nhưng chỉ thấy giống mấy con lươn ẹo qua lại dưới nước.
Trong lúc đang ngồi coi phong cảnh Ta Lo trong phim này thì cứ nhớ lại Pandora của phim Avatar, đã cũ từ 12 năm trước nhưng còn đẹp hơn nhiều. Dragon của Shang-Chi thua con chim leonopteryx gì đó xa lắc. Trong khi dragon là điểm chính của phim này còn leono của avatar chỉ là 1 phần mà thôi.
Rồng bay qua mây trời đâu chỉ thấy xám xịt, trong khi avatar thì có cả một khung trời xinh đẹp phía sau.
Chê vậy thì cũng hơi quá hahaa, nói chung thì coi như phim cartoon thì được. Được có thêm võ tàu kung fu nhưng ông Lương Triều Vỹ không giỏi lắm phần này, tuy có người đóng thế nhưng ít nhất nhân vật đánh võ chính cũng phải ra tay mạnh mẽ mới được. Dù sao thì ổng múa may như vậy cũng là khá lắm rồi.