Giết nhau để tranh giành quyền lực là chuyện thường thấy khi có đảo chính, lật dổ một chế độ nào đó, cho nên đối với bọn thổ phỉ cực đoan Taliban này cũng không nằm ở ngoại lệ. Bọn chúng xuất thân từ bọn thổ phỉ chuyên trồng cần sa để sống, cướp bóc, làm bảo kê để chiếm doạt của cải, chưa kể đến thân phận bất hạnh của người phụ nữ sống trong chế độ hà khắc của Hồi giáo. Bây giờ chỉ có bọn Tàu cộng và tay sai luôn miệng đánh tiếng tốt, đánh bóng bọn cực đoan này để mong chiếm lấy tài nguyên quý báu (còn sót lại) của quốc gia nghèo khổ và nhỏ bé này, một lũ súc sinh đội lốt người trước sau gì cũng bị đào thải, tiêu diệt đến từng tên một!!
|