Quote:
Originally Posted by FitnessUSA
Tâm thần của Trump chưa bao giờ ổn định.
|
Không phải là FitnessUSA nói chơi, mà chính cháu của ông Trump là bà Mary Lea Trump đã có viết như vậy trong cuốn
"Too Much and Never Enough", là từ ngày Donald Trump ra đời cho đến nay thì đại gia đình của họ chưa bao giờ được cơ hội thấy Trump có được một tâm thần ổn định. Dù nặng hay nhẹ, bất cứ lúc nào họ cũng cảm nhận được có một điều gì bất bình thường thù hằn luôn vướng mắc trong đầu óc của ông ta.
Từ nhỏ khi Trump vừa hết tiểu học thì họ đã được thấy nhiều lần, ai mà nói động chạm đến ổng là sẽ bị ổng căm thù không bao giờ quên.
Nhưng chuyện đó vẫn chưa phải là điều kỳ lạ, vì có thể giải thích được rằng chỉ do ổng có tánh thù dai, và cũng vì người ta xem thường ổng.
Chuyện lạ hơn là óc Trump có tiềm ẩn mối thù mâu thuẫn mục tiêu của kẻ psychopath lẫn với sociopath. Kiểu như khi ngồi trên bàn ăn 4 người và có 1 người chọc quê làm Trump mất mặt, thì Trump sẽ thù người đó 1 phần (là thù đến già), trong khi lại căm thù 2 người ngoại cuộc kia đến gấp mấy lần, vì cái tội đã không lên tiếng bênh vực cho ổng. Trong tâm lý học chuyện đó được classified là loại người tâm địa u độc nhỏ nhen hẹp hòi nhất!