Quote:
ông Kawamura đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi về hành động của mình.
"Tôi đã quên mất vị trí thị trưởng thành phố của mình và hành động một cách bất cẩn. Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng tôi phải suy ngẫm lại mình", ông nói trên truyền hình.
Đồng thời, thị trưởng đề nghị dùng 3 tháng lương của mình bồi thường thiệt hại cho vận động viên, tương đương 1,5 triệu yen (13.500 USD).
|
Ông này đã xin lỗi và xin đền bù đến như vậy rồi thì còn rình rập soi mói chuyện đó chi nữa.
Thử như mấy đứa cuồng ở Mỹ, chúng chửi tươm tướp lên luôn chứ làm gì có chuyện đền cái gì.
Ông này đã sơ suất gây ra lỗi, nhưng vẫn là người đeo mask và chích vaccine, không phải như mấy tên đầu bò chống mask và chống vaccine cố tình phá hoại lây cho kẻ khác.
Những đứa cuồng đó chúng hoạt động bám theo âm mưu của Tàu để diệt Mỹ, khác với ông này.