Nhìn tấm ẵm này mà thấy buồn cho số phận người lính Việt Nam Cộng Hoà giặc chưa đến mà các tướng tá chỉ huy đả bỏ chạy , họ quên 6 chử trước khi ra trường họ được đeo lên bờ vai họ đôi bông thiểu uý, họ đã từng thề trước bản thờ TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM lời thề dó họ đả quên khi bọn dịch đang uy hiếp thì họ đả bỏ mặt những người lính ,người bạn của họ mà chạy lấy thân, thật là đáng nhục,khi sang tới bến bờ tự do thì khoát lác bận lại những bộ binh phục cho người khác thấy ta là sĩ quan này sĩ quan nọ, họ không được phép bận những quân phục hay phù hiệu của những binh chũng VNCH vì họ không xứng đáng ,chỉ có những người đã bị cộng sẵn bắt giam cầm hành hạ trong những nhà tù cải tạo của chúng mới đáng được bận lại những bộ quân phục đó ,vì họ đả làm tròn 6 chử TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM họ đáng kính trọng còn những tên sĩ quan mà bỏ đồng đội chạy trốn trước khi giặc đến là nhúng tên HÈN ,tham sống sợ chết, không đáng mặt những bộ đồ quân phục Hải LỤC kHông của quân đội VNCH
|