Nếu đã sống lâu ở Mỹ thì phải hiểu rõ bản chất và người Mỹ rất hiền lành, thông minh, thương người tuy có lúc khá ngây ngô đến đáng thương chớ không phải đáng ghét để đem ra chế nhạo và chê cười. Họ rất sòng phẳng, quân tử Tàu đến khó tin và luôn nghĩ rằng khi đối diện với bất cứ ai, ngay cả kẻ thù của mình, luôn cho rằng khi đặt bút xuống ký kết, thỏa ước một vấn đề gì, một quyết định gì là đối phương sẽ luôn nghiêm chỉnh mà chấp hành. Tiếc thay khi thỏa thuận với bọn CS gian xảo, bọn giáo quyền bạo tàn, bọn khủng bố khát máu, khi vừa quay lưng là bọn chúng sẽ trở mặt ngay, thậm chí vi phạm một cách trắng trợn và thô bỉ. Không nên và không thể vì sự tráo trở của lũ "súc sinh đột lốt người" này mà đi trách cứ một vị Tổng thông, một vị tướng lãnh nào hay một chính phủ nào của Hoa Kỳ là hèn yếu, là ngu xuẩn, là nhút nhát và kêu gào đòi xử trí nào là cách chức, nào là phế bỏ. v..v.., thật là ấu trỉ, thậm chí là điên rồ. Bất cứ người công dân Hoa Kỳ nào cũng biết lòng tự trọng, biết bổn phận và trách nhiệm của cá nhân mình trước diển biến của thời thế, không lẻ vì sự sai lầm của bất cứ ai đó không hề đi ngược lại với Hiến pháp, luật pháp hiện hành mà lại tỏ thái độ hết sức vô lý như vậy???
Còn nhớ lúc Tổng thống Bush đang là Tổng thống nước Mỹ, bị bọn khủng bố tiến hành đâm 2 chiếc máy bay ở NY và Ngũ Giác Đài hồi tháng 9/2001, làm cho thế giới phải kinh hoàng, hơn 3000 người dân Mỹ bị chết thảm thương, lúc bấy giờ có người Mỹ nào lên tiếng chửi bới, chỉ trích ông Bush bất tài, chính phủ yếu hèn để bọn không tặc gây ra thảm họa to lớn đến như vậy hay không?? Xin hãy thận trọng lời lẽ của mình kẻo sau này có ân hận cũng muộn, trừ phi muốn thể hiện mình chinh là "kẻ thù của nước Mỹ" này??
Last edited by trungthuc; 09-01-2021 at 00:11.
|