Không biết liệu có bị "mắc dịch" hay không mà sao cứ mở miệng ra, nghe thúi thúi như vậy??? Liệu có dám "mắng cha chửi mẹ" như đám "quỷ sứ đội lốt người" kia hay không??? Xin lổi, người có ăn học, tự nhận là có trình độ cao, không bao giờ xài những chữ như "dâm chủ", "cức" (hay là "cứt"?). Ở Mỹ này ai cũng có quyền tự do ngôn luận, nhưng thật là khó nghe và bẩn mắt khi đọc thấy những hàng chữ như trên, hãy bình tâm và lý luận làm sao cho dể nghe dể hiểu, chớ cứ ỷ "ta đây là sếp lớn" muốn thích nói gì thì cứ phăng phăng ra, e có gì không ổn về mặt tâm thần!!! Chuyện thế sự, ai cũng có quyền bàn, góp ý, nhưng cũng nên chừa cho bản thân một lối đi êm ái, chớ theo kiểu này thấy hơi kỳ kỳ!!!
|