TRAVERSE CITY, Mich. (AP) - Một phóng viên tờ báo cho biết anh đã bị đấm vào mặt khi đang đắp mặt nạ tại một sự kiện gần Traverse City.
Văn phòng cảnh sát trưởng Quận Grand Traverse đang điều tra.
Cảnh sát trưởng Tom Bensley nói với Traverse City Record-Eagle. “Có một số người không hài lòng với các hãng tin tức. Chúng tôi đã gặp hai sự cố trong một khoảng thời gian ngắn. "
Phóng viên Brendan Quealy của Record-Eagle đã đến Khu giải trí Silver Lake để kiểm tra một sự kiện do một nhóm có tên Công dân Giải phóng Michigan tổ chức và được các đồng minh địa phương quảng bá trên trang Facebook.
Heather Cerone đã giới thiệu mình với đám đông từ 80 đến 100 người vào thứ Năm và nói rằng sẽ không có ghi hình về sự kiện này.
“Không có báo cáo nào cả, Brendan,” Cerone nói. “Chúng tôi không cho phép điều đó. Vì vậy, các người cảm thấy muốn đứng trước mặt anh ấy? ”
Quealy cho biết hai người đàn ông đã đối đầu với anh ta và một trong số họ xô anh ta vào hàng rào và đấm vào mặt anh ta bằng cả hai nắm đấm.
Cerone tuyên bố sự kiện này là riêng tư vì gian hàng đã được cho thuê. Nhưng công tố viên Noelle Moeggenberg cho biết khu vực xung quanh gian hàng "mở cửa cho bất kỳ ai."
“Công việc của tôi là theo đuổi tin tức, báo cáo chính xác và đó là những gì tôi đang làm,” Quealy nói.
Dịch từ:
https://apnews.com/article/health-co...a9fb08386fd8d9
https://www.vietnamngaymai.com/node/57819